Tình hình là lúc trước không biết bị thế nào 2 bên má em nổi một dề khoảng cả chục cái mụn li ti, nhìn xa không thấy chứ mỗi khi soi gương nhìn gần thì thấy rất rõ các hạt ấy, rửa mặt thì cảm nhận rõ mồn một, em không dám nặn hay rờ tay vào sợ bị viêm và thành mụn bọc thì khổ. Em nghĩ là mụn đầu trắng hay mụn dưới da gì ấy hichic


Đột nhiên mấy hôm nay đồng loạt chúng nó ửng đỏ lên, nhưng sờ vào ko đau, thì thấy sưng đỏ nhưng đợi mãi chả thấy nó lên mụn thì bình thường, cứ dở dở ương ương vậy ah, nhìn vào rất ghê, lên ko lên xuống ko xuống. Em ko biết bôi thuôc gì cho đỡ tình trạng này huhu :( Đọc vài topic e thấy có chị bảo bôi Erylik, Eclaran 10, differin,.... thì cái nào tốt hả các chị hoặc có chị nào bị giống em thì chia sẻ cho em với, thà từng cái một nổi lên thì đỡ chứ trên mặt có cả mấy cái liền thì.... Em đang tích cực ăn rau diếp cá và uống cà chua xay hàng ngày hic


xin tặng hoa các chị ạ @};-@};-@};-