cho em hỏi có mẹ nào trị tàn nhang ở Phân viện này chưa? cho em xin feedback @};-@};-


Trước có bà chị đốt tàn nhang ở Da Liểu nhưng k biết do pp đó k ổn hay do bà ấy k chăm sóc, tuân thủ kĩ sau khi đốt mà lại bị nặng hơn trước nên dù biết mấy cái vụ đốt này lâu rồi mà em chẳng dám làm.


Bây giờ thì thấy đốt lazer, ánh sáng xanh v.v... làm e cũng rối rối và ham hố.


Tàn nahng em hơi bị đậm, có lần đi đốt nốt ruồi ở BS Ánh Phan Xích LOng, có lên trên lầu hỏi thử về đốt tàn nhang, cũng k nhớ là đốt lazer hay la gì nhưng họ nói 1 lần 800 thì phải, lâu quá e k nhớ, mà họ còn nói các nốt của em đậm nên phải đốt 8,9 lần cơ. Tiền bạc thì e k thành vấn đề nhưng chỉ sợ mất tiền mà lại chả được gì, lại còn nỗi lo nó sẽ tồi tệ hơn lúc đầu nữa.


Chán cái mẹt. Thôi, kì này em liều 1 phen :(( Được ăn cả, ngã về không luôn :(


Các chị vào giúp em với @};-@};-@};-