Tâm sự của một cô gái bị mụn - hành trình khủng hoảng và gian khổ

Topic này, mình muốn chia sẻ với những ai có cùng nỗi khổ mang tên mụn giống mình. Không chỉ dưới góc độ kinh doanh, mà mình muốn tâm sự thật lòng về hành trình gian khổ, thời gian, công sức cũng như tâm lý khi mụn cứ mãi ám ảnh trên “ mặt tiền”. Topic khá dài, nên mong mọi người có thể bỏ ra chút thời gian đọc hết.

Mình là Kế toán cho 1 công ty tại Hà Nội. Có lẽ có nhiều anh/chị/cô/chú/bác đang đọc topic này nhưng xin phép được xưng hô chung là mình.

Mình bị mụn từ đầu năm lớp 10. Vì còn trẻ con không quan tâm lắm đến mặt mũi nên cứ để cho nó hoành hành vậy, mụn ẩn mụn mủ mụn đầu đen mụn liti cứ đua nhau nở bung trên mặt, di dít chắc còn chừa mỗi 2 cái mắt.

Đến khi nó không đơn thuần là mụn trứng cá nữa, mà là dạng bị viêm da rồi; bố mẹ mình mới đưa mình ra viện da liễu Trung ương ở Hà Nội để khám và lấy thuốc.

Kiên trì chạy đi chạy lại từ Nam Định ra Đống Đa Hà Nội được tầm khoảng 4 đợt. Cứ hết thuốc uống tầm 1 tháng lại ra viện tái khám và lấy thêm thuốc. Cũng đỡ đi khá nhiều.

Trong thời gian uống thuốc và bôi thuốc của viện, mụn gần như không còn nữa, tuy lỗ chân lông rất to (vì trước bị mụn nhiều quá), da nhờn và thâm sẹo mụn nhiều. Với da cũng rất nhạy cảm, cứ động đi nắng ra ngoài đường về mặt đỏ tưng bừng hết lên. Tuy nhiên thì cứ sau 1 tháng hết thuốc uống, ngưng tầm nửa tháng thì lại có dấu hiệu mụn tái phát, thế là lại lạch cạch ra viện lấy thuốc. Nói chung không đi đều đặn, cứ tắc bọp ngưng khoảng nửa tháng hay 1 tháng mới ra viện khám lại ( mặc dù trong đơn bác sĩ kê tháng sau tái khám).

Với có một vấn đề nữa là, khám ở viện da liễu, tháng này khám bác thạc sĩ này, tháng sau khám ông giáo sư kia. Đội ngũ bác sĩ ở viện da liễu rất nhiều và làm theo ca nên đi khám không thể cố định theo một người, nên việc tháng này theo đơn bác sĩ này, tháng sau bác sĩ khác lại kê đơn thuốc khác, và mỗi bác sĩ lại có cách khám, cách điều trị khác nhau nữa. Nên nói chung rất rối.

Tiền đơn thuốc cũng cao, mỗi lần khám cũng gần 2 triệu tiền thuốc. Và rốt cuộc lại thì vẫn thấy không hiệu quả.

Từ đợt đó thì không đi khám ở viện da liễu nữa, mà ở nhà “ tự xử”. Nghe mọi người, bạn bè với mấy cô đồng nghiệp của mẹ, tự làm mặt nạ đắp ở nhà. Chắc giờ liệt kê cũng không thiếu loại gì. Trộn mặt nạ cám gạo, sữa chua, sữa tươi, bôi dầu gấc, mật ong, nha đam, chuối, vỏ quýt đủ loại. Chắc đắp mấy thứ đó nó bít tắc lỗ chân lông hay sao đó mà mụn càng nặng thêm.

Về sau mình lại dừng hết, không đắp linh tinh lên mặt nữa. Mẹ thấy da mặt vậy đưa đi spa, thi thoảng cho đi xông hơi để mặt thoáng sạch, với đi nặn mụn ( bản thân mình thấy nặn mụn càng gây sẹo tổn thương cho da, và còn bị viêm nếu cơ sở spa không uy tín)

Lúc đó thực sự bế tắc, xoay cỡ nào cũng không biết mình phải làm gì với lũ mụn đáng ghét đó nữa. Đi đâu làm gì cũng chỉ thích đeo khẩu trang, cảm giác trong lớp khẩu trang mình an toàn hơn, không ai phải nhìn đống mụn của mình nữa, vì bản thân cũng cảm thấy kinh khủng chứ không nói người khác.

Về sau không biết làm sao mà bị mua phải kem trộn corticoid. Đợt đó nó như cứu cánh cho cuộc sống mình vậy. Mặt đang bung xòe bỗng nhiên đẹp bất ngờ, tuy dùng còn chơi tới tuần thứ hai. Bạn bè ai nhìn cũng khen da trắng với mịn ( mặc dù trắng kiểu trắng bệch). Vui quá mua tiếp lọ thứ 2, dùng hết và ngưng. Thì đâu ngưng tầm 1 tuần thôi là mặt còn kinh khủng hơn lúc chưa dùng nữa. Hiệu quả đến bất ngờ và hậu quả cũng thật bất ngờ. Sợ lắm, hoảng loạn nữa.

Từ đó không bôi trét bất cứ thứ gì trên mặt cả, chỉ vệ sinh sạch sẽ, ra ngoài đường che chắn thật kỹ thì da mặt cũng dịu lại chút.

Được mợ giới thiệu điều trị và khám tư tại nhà một bác sĩ phó giáo sư ở quận Hai Bà Trưng. Quyết định theo một bác sĩ, khám đều đặn theo một liệu trình của một bác sĩ ( bác sĩ cũng làm việc tại viện da liễu). Đi khám đều đặn, hết một tháng lại tái khám.

Đơn thuốc cũng đỡ chi phí vì không phải mua lại thuốc bôi. Uống Azicin, Hyaros, Imlas, Isonace; bôi kem của Farmona, gel nha đam, Dermaton DS. Sau 4 tháng thì thật sự da đẹp lên rất nhiều, đẹp hơn đi da liễu, tuy lỗ chân lông vẫn to và da vẫn rất nhờn. Nhưng cũng không biết có duy trì được lâu không.

Kết quả là cũng không duy trì được lâu, mụn vẫn tái phát mặc dù vệ sinh da mặt sạch sẽ, kiêng đồ ăn cay nóng.

Sau đó mình tìm hiểu các bước skincare của nhiều bạn nữ vẫn hay áp dụng thường ngày. Tối về dùng nước tẩy trang, sau đó dùng sữa rửa mặt, và dưỡng toner/ lotion. Không dám dùng kem dưỡng ẩm hay gì vì sợ da nhạy cảm bị dị ứng.

Đúng là da mình không hiểu nó làm sao mà rất rất nhạy cảm. Có lẽ cũng không phù hợp với mỹ phẩm ( mặc dù dùng Shiseido uy tín của Nhật). Nhìn các bạn nữ da mướt mịn, trắng đẹp và xài được mỹ phẩm mà chạnh lòng.

Trong lúc chán quá rồi, sợ không dám dùng thứ gì mặt sẽ mãi vẫn vậy. Nên nhắm mắt vớ bừa lọ trị mụn Thảo dược Đông y Lê Xuân của mẹ ( mẹ 38, 39 tuổi rồi thi thoảng vẫn bị mụn vì da quá nhờn – lý do di truyền cho mấy nốt cứng đầu trên mặt mình – nhưng dù sao cũng tự an ủi da nhờn sau này trẻ lâu :D).

Thôi không than vãn quá trình trị mụn đau khổ nữa, giờ mình muốn giới thiệu cho mọi người sản phẩm đặc trị mụn Thảo dược Lê Xuân – đã kết thúc những tháng ngày loay hoay sau gần 5 năm đấu tranh chống mụn.

Sau 4 tháng khám tư ở bác sĩ và bị tái phát thì luống cuống áp dụng skincare để cứu vớt tình thế không thành công, thì mặt lại một lần nữa, nhìn rất chán.

Mặt mình trước khi dùng Thảo dược Đặc trị mụn trứng cá Lê Xuân như thế này. Mụn viêm, mụn ẩn, mụn mủ, mụn li ti, mụn ẩn đua nhau trỗi dậy. Mặt như thế này, ra đường không dám nhìn ai, cũng không muốn ai nhìn mình. Tự ti kinh khủng ( mấy đêm khóc ròng rã :D )

Sau tầm 3 tháng hơn gì đó sử dụng Thảo dược Trị mụn, mà cần nhất là kiên trì, thì tình trạng mụn của mình đã cải thiện rõ rệt. Nhưng trong suốt quá trình điều trị, thực sự cần nhất là kiên trì chịu khó. Không trang điểm hay sử dụng bất cứ mỹ phẩm gì ( kể cả sữa rửa mặt), chỉ rửa mặt sạch bằng nước muối sinh lý, và sử dụng sản phẩm đều đặn.

Kết quả rất chậm, nên có người thấy hiệu quả chậm, dùng 1 tháng cũng chưa thấy tiến triển gì mấy, nên bỏ. Nhưng chữa bệnh gì cũng phải kiên trì chịu khó, mụn cũng vậy. Đối với mình, 3 đến 4 tháng để thoát khỏi mụn là quá ngắn so với từng ấy năm loay hoay tìm cho mình một con đường giải thoát.

Sau tháng ngày làm đủ mọi cách, mọi phương pháp mọi người mách đều không khỏi, mà giờ lại khỏi vì một sản phẩm trị mụn vớ tạm của mẹ ( mẹ mua về cũng không để ý lắm vì nghĩ mẹ có mấy nốt mụn nên mới khỏi).

Sau đó mình quyết định kinh doanh sản phẩm này, vì học đại học rồi muốn đỡ cho bố mẹ một ít. Trước khi kinh doanh online, mình cũng tìm hiểu rất nhiều về sản phẩm xem mình có đang dùng sản phẩm kem trộn, corticoid hay rượu thuốc hay không.

Theo mình thì mình đã gửi mặt cho một sản phẩm an toàn và tin cậy.

Sau khi trị mụn xong, chỉ cần vệ sinh da sạch sẽ, chăm sóc da để không còn nốt mụn nào ghé thăm nữa. Vì mặt nhờn và bẩn là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm da.

Mình thì mình tin tưởng và tiếp tục sử dụng Serum tái tạo Chuyên sâu 3D để cung cấp dưỡng chất cho da, kết hợp rửa mặt và đắp mặt với Mặt nạ Thảo dược trong các bước skincare hàng ngày của mình. Cứ tối đắp mặt và dùng serum là đã kết thúc quá trình skincare của mình.

Mình nghĩ mình đã dành cho làn da mình sự chăm sóc tốt nhất.

Và đây là da mình sau khi kiên trì và tin tưởng Thảo dược trị mụn Lê Xuân.

Thông tin liên hệ:

FB: https://www.facebook.com/do.ngoc.336/

Page: https://www.facebook.com/bosslexuan

hình ảnh