Bao năm qua, chúng tôi sống ở miền Nam chỉ biết vài món trà móc câu, trà Olong,.. quen thuộc. Thế rồi hôm nay, đến nơi đậy, chúng tôi được cô hàng nước mời gọi dùng 1 bát chè Bắc là lạ, thơm mát. Theo lời cô kể thì đây là phong cách ấm áp của vùng quê miền Bắc, khi tiết trời sang đông lạnh lẽo, người ta thích nhâm nhi 1 bát ché nóng, thơm lừng, cùng trò chuyện với nhau trong những lúc nghỉ Xuân. Chúng tôi được dịp nghe và cảm nhận về thú vui ngoài Bắc ấm áp nghĩa tình!



Qua đó, chúng tôi được biết thêm rằng, Tết sum vầy không chỉ của riêng ai, Tết sum vầy bao hàm ý nghĩa cộng đồng, Tết đến ghé thăm bà con, họ hàng, qua nhà chúc tết hàng xóm. Tình làng nghĩa xóm đậm đà, mới thật đúng nghĩa là một ngày Tết sum vầy đấy các bạn ạ!


P/S: Cám ơn 3G đã giúp tôi tự hào khoe từng khoảnh khắc đẹp của chíng mình! @};-