"Nhớ hồi trước cho con bú, cứ ỷ ý cho nó bú một bên mà chả thêm để ý, đến khi con cai sữa, nhìn lại bộ ngực của mình mà thấy gốm, không dám soi gương luôn các mẹ ạ, nhìn như cứ bị dị tật vậy. Chồng mình được cái cũng hiểu chuyện nên chả chê trách gì, mình thì mình cứ khăn khăn đòi chồng cho đi thẩm mỹ bằng được mà ổng hok chịu, bảo nhiều chỗ thẩm mỹ làm ăn không đàng hoàng, nó lừa cho...rồi mình được chị em mách cho bên thẩm mỹ DIVAbác sĩ Thảo làm có tâm và tay nghề giỏi nữa, mình lén chồng đi làm, và đây là kết quả sau ca phẫu thuật các mẹ ạ.



Giờ thì chỗ sẹo cũng lành và mờ hẳn rồi, mình ưng ý lắm, chồng mình cũng khen ra mặt, chồng biết nhưng không la mắng gì hết, chỉ bảo sau này làm gì nhớ nói chứ thì đừng giấu, hihi"