Thời điểm trước, Ấn Độ từng được xem như một câu chuyện thành công trong việc vượt qua đại dịch, nhưng đất nước với gần 1,4 tỷ dân này đang phải chạy đua với dịch bệnh và các hệ thống y tế bắt đầu sụp đổ. Thật sự thương tâm quá!

Ấn Độ ngập tang thương vì Covid-19: 2000 ca mất/ngày, thi hài chất chồng lò hỏa táng, BV cạn oxy

Đọc tin tức những ngày qua, hẳn các mẹ cũng xót xa khi biết dịch Covid-19 ở Ấn Độ đang bùng nổ với tốc độ nhanh chưa từng có trên thế giới. Ngày 26/4, số ca nhiễm mới là 350.000 người, con số cao nhất đối với bất kỳ quốc gia nào từ trước đến nay và số ca qua đời cũng đang tăng lên mỗi giờ.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tượng như ngày tận thế ở Ấn Độ đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội từ hôm 23/4. 

hình ảnh

Thi thể nạn nhân Covid-19 bất ngờ văng xuống đường khi xe cấp cứu tăng tốc - Ảnh: The times of india

Theo hình ảnh được ghi lại, một chiếc xe cứu thương khá cũ kỹ chở thi th.ể nạn nhân Covid-19 đi hỏa táng, khi cho xe rẽ phải, cánh cửa bên trái bị bung ra, một trong số các thi th.ể bất ngờ văng từ trên xe xuống đường với những âm thanh loảng xoảng. 

Hiện chưa rõ vào thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe đang bị "nhồi nhét" bao nhiêu thi th.ể.

Chứng kiến cảnh này, nhiều người dân thể hiện thái độ chỉ trích, phẫn nộ với cách làm việc 'không có tâm' với những nạn nhân không may qua đời vì Covid-19.

hình ảnh

Cảnh tượng khiến tất cả những người chứng kiến bức xúc - Ảnh: The times of india

Người nhà nạn nhân sau khi xem xong cũng bàng hoàng, tức giận.Họ bức xúc tụ tập trước cổng bệnh viện để phản đối phương thức làm việc của nhân viên y tế. Cụ thể, nhiều gia đình không hề được thông báo khi người thân qua đời trong bệnh viện. Ban giám đốc cũng không cho phép họ thăm người thân.

Giải thích về quyết định này, bệnh viện cho biết họ không thể cho người thân vào thăm bệnh nhân trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do thủ tục bàn giao thi thể, họ cũng không có khả năng thông báo cho người nhà ngay lập tức khi bệnh nhân qua đời trong bệnh viện, nhất là khi số người qua đời cứ tăng vọt như hiện tại.

Được biết, trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, các bác sĩ tại Ấn Độ buộc phải rút ống thở của bệnh nhân Covid-19 lớn tuổi để nhường cơ hội sống cho người trẻ hơn khi nguồn cung ôxy cạn kiệt.

hình ảnh

hình ảnh

Tình hình dịch bệnh nguy cấp, Ấn Độ buộc phải rút ống thở người già, nhường oxy cứu người trẻ - Ảnh: REUTERS

Trên mạng xã hội đầy rẫy những lời cầu xin tuyệt vọng từ những người Ấn Độ đang tìm kiếm giường bệnh, oxy, thuốc chống virus và vắc-xin. Một nhà báo lâu năm thậm chí đã cho phát trực tiếp trên Twitter cảnh oxy truyền cho ông sụt giảm dần đến khi ông qua đời.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng hay bất lực như vậy. Chúng tôi đang nhìn thấy những người trẻ tuổi. Chúng tôi đang có một người mới 35 tuổi phải thở máy. Xin hãy cầu nguyện cho bệnh nhân của chúng tôi", bác sĩ Trupti Gilada cho biết trong một video trên Facebook, trong đó cô tự ghi lại cảnh bản thân khóc khi ngồi co ro trong ôtô bên ngoài bệnh viện mình làm việc ở Mumbai.

Các thông điệp khẩn cấp giống như đoạn video mà một bác sĩ đăng tải đã tiết lộ mức độ hoảng loạn trong cuộc chiến chống dịch ở Ấn Độ.

Ngoài việc hết ôxy, các phòng chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện cũng đang hoạt động hết công suất và gần như tất cả các máy thở đều được sử dụng.

hình ảnh

Một khu hỏa táng bệnh nhân Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: Vietnamnet

Khi số người qua đời tăng lên, bầu trời đêm ở một số thành phố của Ấn Độ rực sáng do các giàn hỏa thiêu. Các khu hỏa táng cũng xếp đầy thi th.ể của bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi. Thậm chí, nhiều người đã không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng các thi th.ể bị thiêu cháy ngoài trời.

Ấn Độ đang mắc chủng virus kỳ lạ: Rất nguy hiểm

Tháng trước, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo đã phát hiện 771 biến thể virus corona trong nước, bao gồm cả những biến thể lần đầu tiên được tìm thấy ở Anh, Nam Phi và Brazil cũng như một biến thể kép mới, được đặt tên là B1617. 

Giữa lúc gần 1,4 tỷ dân đang hoang mang trước tình hình nguy cấp này thì một biến thể mới của virus gây bệnh Covid-19 đã được phát hiện ở Bengal, Delhi và Maharashtra, khiến giới chuyên môn lo lắng. 

Trong chủng Bengal, ba đột biến của virus kết hợp với nhau để tạo thành một biến thể mới được đặt tên là B.1.618.

hình ảnh

Nhân viên một tổ chức phi chính phủ lạy một người dân, van xin họ đeo khẩu trang trong một chiến dịch tăng nhận thức cộng đồng ngày 23-4 - Ảnh: AFP

Nhà khoa học Vinod Scaria, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp, cho biết biến thể B.1.618 đã được phân lập vào tháng 10/2020. Ngoài Ấn Độ, chủng này cũng xuất hiện ở Mỹ, Singapore, Phần Lan, Thụy Sĩ.

Theo ông Scaria, số ca nhiễm biến thể đột biến ba đã tăng lên đáng kể trong những tháng gần đây ở Bengal. Tuy nhiên, ông cho rằng, còn nhiều điều chưa biết về biến thể này, cần phải có thêm các nghiên cứu.

Các chuyên gia cho biết biến thể B.1.618 của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể khác, khiến nhiều người mắc bệnh nhanh chóng. Đáng lo ngại hơn, trong chủng B.1.618 có đột biến E484K, giúp virus né tránh hệ miễn dịch.

Đồng thời, các chuyên gia đồng ý rằng biến thể mới được phát hiện ở Bengal có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể khác. Tuy nhiên, họ cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng chỉ riêng chủng này là nguyên nhân gây ra sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc bệnh Covid-19 trong bang.

Dù rằng tình hình dịch bệnh đã và đang rất tàn khốc, nhưng các chuyên gia vẫn đưa ra lời cảnh báo, rằng Ấn Độ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới.

"Tình hình ở Ấn Độ rất bi thảm và có thể sẽ còn tồi tệ hơn trong vài tuần đến vài tháng tới. Cần một nỗ lực chung toàn cầu để giúp Ấn Độ vào thời điểm khủng hoảng này", Krishna Udayakumar, giám đốc Trung tâm Đổi mới Y tế Toàn cầu Duke tại Đại học Duke, nhận định.

Nhìn những cảnh tượng khủng khiếp này mới thấy được sống ở Việt Nam là điều hạnh phúc và may mắn đến thế nào. Chỉ mong bình yên sớm trở lại với người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới./.

hình ảnh

Theo Vietnamnet, Dân trí, Tuổi Trẻ