Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cả nhà mình đón một tết mới rồi. Năm nay mẹ đã lên kế hoạch cho cả nhà mình trước khi chính thức đón nàng Xuân vào thăm ngôi nhà của gia đình mình. Đầu tiên nhà mình sẽ cùng nhau lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ tinh tươm con nhé, bố và các con sẽ lại một lần nữa lại có cơ hội được giúp mẹ như mọi năm, giây phút đấy thật vui vẻ phải không con gái yêu? Năm nay vì em Bin còn bé nên mình sẽ giao cho em việc nhỏ thôi con nhé, tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà. Tiếp theo mẹ sẽ tổng kết quần áo rét, chăm màn, rèm cửa, ga gối bằng hương thơm của omo để Tết này cả gia đình được đắm chìm trong làn hương thơm mát bên cạnh hương thơm của sắc xuân, mẹ tin cả nhà mình sẽ rất thích đấy con yêu àh. Việc tiếp theo là mẹ sẽ vào bếp để chuẩn bị những món đặc trưng ngày Tết bên cạnh đó không quên làm những món ngon, mới để cho ba bố con thưởng thức cũng bởi vì chỉ có những dịp như thế này mẹ mới có thời gian chuẩn bị, ba bố con sẽ hỗ trợ mẹ chứ? Cuối cùng sẽ là giây phút cả nhà ta quây quần bên mâm cơm ấm cúng của gia đình, cùng nâng ly rượu đầy, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và chúc một năm mới gia đình ta sẽ gặp mọi điều may mặn và thuận lợi. Và như vậy gia đình mình đã đi cơ hội và điều kiện để đón nàng xuân vào thăm gia đình mình chưa con? Mẹ nghĩ là đủ vì "Tết này cả gia đình mình đã thay áo mới" rồi phải không con? Tết càng thêm ý nghĩa khi cả gia đình gắn kết bên nhau, mẹ tin Tết này cả gia đình mình sẽ tràn ngập niềm vui và tiếng cười.