Thấm thoát đã hơn 10 năm kể từ ngày mình lên xe hoa về nhà chồng. Kể từ ngày ấy, mình không còn được cùng mẹ chuẩn bị gói bánh chưng đón Tết nữa. Mặc dù nhà mình ăn rất ít bánh chưng, mỗi lần gói chưa đầy chục chiếc nhưng mẹ vẫn thích tự mua lá về gói và tự luộc. Mẹ thường nói, mình tự gói bánh chưng ăn sẽ ngon và lại rất bảo đảm. Năm nay, văn phòng mình được nghỉ Tết sớm, mình mong muốn được về bên mẹ để cùng mẹ rửa lá, vo gạo, đãi đỗ, thái thịt để cùng mẹ xếp lá gói bánh chưng đón Tết. Mình chỉ biết xếp lá kiểu gói khuôn rồi gói bánh chứ không biết gói kiểu bằng tay như ông ngoại mình. Mình sẽ gói cho hai con yêu hai chiếc bánh chưng nhỏ để hai bé thưởng thức “tác phẩm” của mẹ làm. Dù ngày nay, xã hội phát triển, hầu như nhiều gia đình đều mua bánh chưng về ăn Tết nhưng với mình, được tự gói bánh chưng ăn Tết vẫn là thấy ý nghĩa và mang đậm hương sắc của Tết Việt