các mom có ai như em ko vậy, bầu còn 2 tháng cuối mà sao mất ngủ quá chưng luôn. nay em vừa cán mốc tuần 32, em bị mệt nhiều vào buổi sáng, có khi đánh răng thôi mà cũng muốn buồn nôn rồi. Bị mệt nhiều, phần do bụng cũng to quá rồi, nằm ngủ hay di chuyển gì cũng trở nên khó khăn quá, chủ yếu em chỉ muốn nằm nhiều thôi, mà nằm nhiều cũng mệt. mấy tháng cuối vất vả quá ạ.


mà ko chỉ vậy em đang bị ám ảnh mỗi tối khi đi ngủ, đêm nào cũng bị chuột rút, ngủ không ngon gì hết, thêm lúc ngủ có khi bị tê tay tê chân nữa. em cảm giác hình như cơ thể em đang bị thiếu hụt canxi dữ lắm, mà em cũng cố ăn uống và uống sữa nhiều lắm, ko biết sao vẫn thiếu hụt. ko biết có mẹ nào như em ko vậy, có cách nào giúp em cải thiện bớt tình trạng này không chỉ em thấy mệt quá, chỉ mong sao mình có đủ sức khỏe, có đủ tinh thần để đón con yêu chào đời