Gửi Trung Đức yêu thương của mẹ!

 Ngày mai 16/9 là sinh nhật con tròn 7 tuổi rồi đó! Mẹ chẳng thể nào quên được cái cảm giác lo lắng, hồi hộp khi đi sinh con. Lúc đó mẹ yêu chị Hiền lắm nên mẹ không hiểu khi gặp con, me sẽ yêu con như thế nào. Nhưng câu hỏi đó giờ đã có lời đáp, rằng mẹ cũng yêu con thật nhiều, vẫn là tình yêu của người mẹ nhưng không phải khi có thêm con, mẹ phải san sẻ ra mà là nhân lên cho các con. Con trai nhỏ của mẹ giờ đã biết quan tâm hỏi han những khi mẹ ốm, mệt. Dù nhiều khi con còn ương bướng khó bảo, nhưng mẹ biết con có những điểm mạnh riêng và mẹ rất tự hào và tin ở con. 

hình ảnh

Mới ngày nào cậu bé có 3.2kg còn đạp trong bụng mẹ mà giờ đã là anh sinh viên đại học chữ to rồi đó. 11 năm đèn sách tiếp theo của con quả là chặng dài phí trước. Khai giảng năm hoc mới ở môi trường mới mẻ, có kỷ luật khắt khe hơn so với mầm non. Môt kho kiến thức mới và đầy ắp. Mẹ chúc con trai luôn tư tin, chăm ngoan và học giỏi con nhé!