Đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được các mẹ ạ.

>>> Đột nhập nhà để trộm nhưng không may bị kẹt đầu vào song sắt: Quá nhọ

Coi vụ trộm này mà mình không thể ngờ, theo nguồn tin từ trang An ninh Thủ đô, vào ngày 19/3/2021, Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận đơn trình báo của anh Q. về việc vào rạng sáng cùng ngày, khi anh đang ngủ thì có kẻ gian đột nhập vào phòng trọ rồi lục lấy ví với số tiền 20 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an tiến hành rà soát các camera xung quanh, các đối tượng tình nghi trên địa bàn, thấy nổi lên đối tượng Vũ Đình Mão, sinh năm 1975, ngụ ở địa bàn.

hình ảnh


Ảnh: Đối tượng Mão thực nghiệm hiện trường. Nguồn: An ninh Thủ đô. 

Được biết, Mão là người từng có 7 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 1999, lần đầu tiên Mão bị Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm xử phạt 3 tháng tù giam và từ đó, cuộc đời của Mão cứ gắn liền với tội danh trộm cắp tài sản. Ra tù hồi tháng 9/2020, giờ lại ‘ngựa quen đường cũ’.

Gần đây, Mão có biểu hiện bất minh tài chính, các tổ trinh sát đã mật phục xung quanh nhà Mão khi đối tượng vừa xuất hiện đã triệu tập về trụ sở để làm rõ.

Ở cơ quan công an, Mão thừa nhận hành vi trộm cắp tiền của anh Q. và khai trước đó vào lúc tối ngày 18/3/2021, Mão dùng xe đạp đi lang thang trên địa bàn để tìm người sơ hở và trộm cắp tài sản. Đến 3 giờ sáng ngày 19/3/2021, đến khu nhà xưởng của một công ty trên địa bàn phát hiện tại khu nhà ở cửa không khóa nên đi vào, rồi Mão thấy chiếc quần dài treo trên móc, nên đã lục lấy ví lấy hết tiền bên trong và trả ví về chỗ cũ.

Lúc về, Mão đếm được 20 triệu đồng. Trong đó, 6 triệu Mão cất vào túi áo, còn 14 triệu cất vào túi quần và đi đến huyện Hoài Đức, Hà Nội để hát karaoke. Hát xong đến 9 giờ cùng ngày, Mão đến quán tẩm quất gặp chị Nông Thị  T. là nhân viên quán, Mão nhờ chị này giữ 14 triệu đồng và cho chị 600 ngàn đồng.

hình ảnhẢnh: Đối tượng Mão thực nghiệm hiện trường. Nguồn: An ninh Thủ đô. 

Tại chỗ này, Mão gặp chị Bùi Thị T. là chủ quán và cho chị này 3 triệu đồng, rồi cùng 2 chị đi mua quần áo, nhờ mua 1 chiếc điện thoại trị giá 500 ngàn đồng. Và sau đó, Mão đã ‘định cư’ ở quán tẩm quất này cả ngày, yêu cầu nhân viên nơi này tẩm quất nhiều lần. Mỗi ca kéo dài 1 giờ và có giá 80 ngàn đồng.

Đến khuya 23 giờ ngày 19/3/2021, khi Mão về nhà, thì được báo tổng số tiền phải trả cho quán tẩm quất là 2,08 triệu đồng. Cũng trong ngày này, Mão đã nhiều lần lấy tiền đã gửi chị T. giữ dùm, tổng cộng 6,5 triệu để tiêu xài cá nhân.

Hôm sau, Mão lại tiếp tục đến và đề nghị chị Nông Thị T. đấm lưng và lấy nốt số tiền còn lại đã gửi. Đến chiều, gã lại cho chị Bùi Thị T. là chủ quán 1 triệu và tiếp tục đề nghị chị đấm lưng. Và cứ thế Mão lại cho người giữ tiền dùm 1 triệu đồng, rủ chị T. đi chơi về rồi tiếp tục đấm lưng.

Thống kê tổng cộng 2 ngày, Mão đã tẩm quất gần 50 ca. Qua điều tra mới biết, Mão từng có vợ con nhưng mà đi tù quá nhiều cho nên bị vợ bỏ, khiến cho anh này có sở thích đấm lưng, và cứ có tiền ‘kiếm được’ là gã lại đi ‘trú ngụ’ ở quán tẩm quất.

hình ảnh


Ảnh trái: Đối tượng Mão. Nguồn: An ninh Thủ đô. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Haha, đúng là tên trộm có sở thích lạ các mẹ nhỉ. Theo mình biết, phạm tội trộm cắp tài sản với giá trị tài sản là 20 triệu đồng, kèm với yếu tố tái phạm nguy hiểm thì có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm, căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể phải nộp tiền phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Từ vụ này, mẹ hãy đề phòng cảnh giác về việc bảo quản tài sản trong nhà mình. Hãy nhớ là:

#1. Luôn khóa cửa sổ và cửa ra vào cẩn thận trước khi đi ngủ. Mình biết mùa nóng này nhiều người có sở thích mở cửa ngủ cho mát, nhưng không ngờ đó lại là ‘cơ hội’ để ‘mời’ trộm vào nhà.

#2. Không nên để tiền nhiều ở nhà. Thay vào đó, mẹ có thể tích lũy tài sản bằng việc gửi tiết kiệm ngân hàng chẳng hạn.

#3. Nếu có điều kiện, hãy lắp đặt camera cùng hệ thống báo trộm trong nhà để đề phòng.

#4. Khi vừa phát hiện mất tài sản, hãy gọi cho Công an địa phương ngay để kịp thời giải quyết.