Đúng là đang yên đang lành mà thấy chồng tốt lạ thường với mình cũng phải có chút nghi ngờ mẹ ha.

>>> Chỉ ra 11 dấu hiệu nhận biết kẻ nói dối: Mẹ học chiêu nắm thóp chồng, khỏi đi bắt ghen chi mệt

Xem vụ này mà thấy run ghê, may mắn là chị vợ thoát chết do vướng phải cành cây.

Theo nguồn tin từ trang 24h cho biết, hồi tháng 6/2019, anh Du – sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã đưa vợ là chị Vương đi du lịch ở một vườn quốc gia tại Thái Lan để leo núi. Anh Du có dặn vợ đi chơi không được mang theo điện thoại. Trên đường đi, người chồng cứ tỏ ra chiều chuộng vợ, ân cần săn sóc vợ rồi còn dẫn vợ đi xem mấy bức tranh tường của người cổ đại.

hình ảnhẢnh chụp trang 24h. 

2 vợ chồng thăm thú xong đã men theo lối mòn đến bờ vực. Chị vợ thì cứ vô tư hưởng thú vui, nào có biết đây chính là âm mưu từ trước của gã chồng. Là biến cố lớn trong cuộc đời chị.

hình ảnh


Ảnh: Cả hai cùng đi du lịch ở Thái Lan trước khi xảy ra bi kịch. Nguồn: 24h. 

Đứng trên bờ vực, anh Du vòng tay ôm ấp vợ từ phía sau, còn vuốt ve đứa con 3 tháng tuổi trong bụng mẹ, ôm hôn vợ thắm thiết. Rồi sau đó, gã này nhẫn tâm đẩy vợ xuống vực thẳm và hét lên “Cô chết đi”. Chưa rời khỏi hiện trường ngay lúc đó, gã này còn đứng trên bờ vực để nghe ngóng động tĩnh bên dưới chừng 40 phút, xác định vợ đã qua đời rồi mới rút lui.

hình ảnh


Ảnh: Vách núi nơi người chồng nhẫn tâm đẩy vợ xuống. Nguồn: 24h. 

Nghĩ âm mưu của mình thành công, nhưng không ngờ số chị vợ may mắn, lúc ngã xuống đã vướng phải cành cây nên bảo toàn được tính mạng. Dù thế, chị Vương cả người đầy thương tích chằng chịt, xót nhất là đứa con bé bỏng trong bụng đã không giữ được, phải chuyển dạ sớm để tập trung cứu người mẹ.

Trong phòng bệnh, chị Vương còn bị chồng đe dọa phải phối hợp khai gian là bất cẩn nên ngã xuống vực, nếu không 2 mẹ con sẽ không được sống yên thân. Lúc này chị mới thấy bộ mặt thật của gã chồng mình đã “đầu ấp tay gối”. Gã ra tay tàn độc bởi đã âm thầm mua bảo hiểm cho vợ, nếu vợ không may qua đời, người thụ hưởng chính là chồng.

Gã này sau khi hại vợ không thành liền nộp đơn ly hôn, yêu cầu phân chia tài sản và liên tục đe dọa vợ. Không thỏa hiệp được nên chị Vương báo cảnh sát. Không chỉ vậy, chị này còn bị cả mẹ chồng đe dọa, mắng chửi.

Sau hơn 1 năm xảy ra sự việc đau lòng, chị cho biết vẫn tin tưởng tình yêu, thật sự tin nó có tồn tại trên thế gian này, chỉ đơn giản là chưa gặp được vì thiếu may mắn, nhưng không có nghĩa là người khác không gặp được.

hình ảnh


Ảnh trái: Cặp vợ chồng thường xuyên thể hiện tình yêu ngọt ngào với nhau. Ảnh phải: Chị Vương may mắn thoát chết do vướng vào cành cây. Nguồn: 24h. 

Hiện tại, sức khỏe của chị Vương đã hồi phục dần, chức năng vận động đã cải thiện được 80%, nhưng chi dưới vẫn cần thời gian dài điều trị để mà có thể di chuyển được như trước.

Vừa qua, Tòa án đã mở phiên xét xử và tuyên phạt gã chồng này án chung thân vì đã cố ý đẩy vợ ngã xuống vực. Không đồng tình với phán quyết này, gã tiếp tục kháng cáo, bản án hiện đã được chuyển lên cho Tòa án cấp cao hơn để xét xử.

Lưới trời lồng lộng, làm sao mà thoát khỏi, gây ra tội ác quá mà, có ngày phải chịu tội thôi. Chưa kể còn có bản án lương tâm và nhân quả báo ứng nhãn tiền thôi.

Ở Việt Nam, Bộ luật hình sự hiện hành vẫn có quy định xử lý với hành vi trục lợi bảo hiểm, song với hành vi này, không còn xét ở tội trục lợi nữa mà bị xét đến tội giết người. Vì rõ ràng trong ý định nhận thức lẫn hành động, gã chồng này muốn tước đoạt mạng sống của chị vợ đến cùng, cho đến khi chị thực sự không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mà ác nhất là biết chị đang mang trong mình giọt máu của hắn mà hắn lại nỡ ra tay như vậy, không biết có còn tính người không?

hình ảnh


Ảnh: Cơ thể toàn thương tích của chị Vương. Nguồn: 24h. 

Mặc dù chị vợ may mắn thoát chết, gã chồng vẫn có thể bị xử lý tội giết người nhưng là ở mức độ phạm tội chưa đạt, nghĩa là vì lý do khách quan khiến cho mục đích phạm tội không đạt được, hình phạt tối đa là 20 năm tù, thay vì là chung thân như ở Trung Quốc đã xét xử.

Haiz, coi mà thấy xót lòng quá, thấy tội nhất là đứa bé, nó có tội tình gì mà nỡ hại luôn cả nó. Thật là quá nhẫn tâm mà.

Tổng hợp