Hôm qua lướt tin trên báo đài rồi mạng xã hội, mình thấy tin chia sẻ nữ sinh Học Viện Ngân hàng mất tích.

>>> Trưa nay: Đã tìm thấy nữ sinh viên năm nhất ở Hà Nội mất tích nhiều ngày dưới lòng sông Nhuệ

Coi thì coi vậy đó, nhưng mình vẫn cứ mong đó chỉ là mấy vụ con gái trốn nhà đi chơi, không xin phép mẹ cha, hoặc vì lý do khác, chứ đến giờ vẫn không dám nghĩ rằng cô bé nữ sinh này bị sát hại.

Sáng nay, mình thấy Công an cho biết đã bắt được một tên nghiện, nghi có liên quan đến vụ án nữ sinh Ngân hàng mất tích, linh cảm có chuyện chẳng lành, đến giờ trưa mình mới nghe tin, đã tìm thấy thi thể của cô bé. Sao mà thấy đau lòng quá, mình là người đứng ngoài cuộc còn cảm thấy thế, huống chi mẹ cô bé chắc còn suy sụp đến cỡ nào?

Theo trang Công an Nhân dân, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết họ đang khẩn trương để làm rõ vụ giết người, cướp tài sản.

hình ảnhẢnh chụp trang Công an Nhân dân. 

Qua lời kể lại, Công an huyện nhận được tin báo của chị Thuận về việc con gái của chị là Trần Thúy Hiền, sinh năm 2002, mất tích từ tối hôm 23/10/2020.

Thu thập chứng cứ, Công an đã xác định được nghi can là Nguyễn Xuân Trung, sinh năm 1985, và Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1983, cùng ngụ tại huyện Thường Tín. Nghe nói cả 2 đều nghiện ma túy. Trung khai chiều hôm 23/10/2020, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Lúc trộm xong, đang tìm nơi tiêu thụ, đi ngang qua chỗ sông Nhuệ, Trung thấy bé Hiền đang nghe điện thoại.

Rồi Trung quay lại bàn với Quân cướp điện thoại lẫn xe đạp điện của nữ sinh này. Chính Trung đã đẩy nạn nhân xuống sông để thực hiện cướp tài sản.

Được biết, bé Hiền hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Kế toán của Học viện Ngân hàng. Cô bé ngoan, hiền, chăm học lại không đua đòi hay nghịch ngợm. Và cô bé chưa có người yêu.

Gia đình của nữ sinh này kể, bình thường đến 19 giờ 10 phút, Hiền đi học đã về đến nhà rồi. Hôm đó ở nhà thấy quá giờ mà cô bé chưa về, nghĩ kẹt xe nên không gọi. Đến 20 giờ tối vẫn chưa thấy Hiền về nên gọi thì thấy điện thoại đổ chuông nhưng Hiền không nghe máy. Đợi thêm chút vẫn không thấy con về, lo lắng nên gọi lại thì tổng đài báo không liên lạc được nên mới báo Công an.

hình ảnhẢnh trái: Tuyến sông nơi đối tượng Trung khai nhận đã đẩy em Hiền xuống nhằm cướp điện thoại. Nguồn: An ninh Thủ Đô. Ảnh phải: Nữ sinh Ngân hàng mất tích. Nguồn: Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam. 

Hôm xảy ra sự việc là lúc Hiền đi xe đạp điện đến điểm đỗ gần bưu điện Thường Tín để bắt xe buýt đi học. Khoảng 19 giờ cùng ngày, bạn bè thấy Hiền quay lại điểm gửi xe đạp điện. Chính thức 22 giờ điện thoại của nữ sinh này đã mất liên lạc.

Chiều hôm qua, ngày 26/10/2020, nhà chức trách tìm thấy cặp sách của Hiền ở khu vực chùa Yên, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Công an cho biết hiện nay họ vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Vẫn chưa biết thực hư vụ án này nguy hiểm đến mức độ nào, nhưng trước mắt với tội cướp của giết người đủ để cấu thành tội danh. Còn tùy thuộc vào kết quả điều tra như thế nào mới có thể định rõ tội danh.

Đối với tội cướp tài sản, theo Điều 171 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì hành vi này có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 20 năm, hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Đáng nói, nếu hành vi cướp tài sản mà gây hậu quả chết người, có thể áp dụng khung hình phạt cao nhất của tội danh.

hình ảnh


Ảnh trái: Đối tượng Nguyễn Xuân Trung (SN 1985; trú tại Văn Phú, Thường Tín). Ảnh phải: Khu vực nơi xảy ra vụ án. Nguồn: Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam. 

Còn với tội giết người, phải xem rõ động cơ, mục đích và tính chất khi gây án, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, man rợ… hay không, mà có thể áp dụng khung hình phạt từ 07 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, theo Điều 123 của Bộ luật hình sự hiện hành.

Mặc dầu vậy xử lý tội danh nào và mức phạt ra sao cần phải có đầy đủ chứng cứ, hồ sơ điều tra từ cơ quan Công an theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

Kể đến đây, làm mình nhớ đến vụ nữ sinh giao gà, đã xảy ra cách đây 2 năm, vào dịp gần Tết Nguyên Đán. Nỗi đau vẫn cứ còn đó, bọn gây ra thủ ác xác định gần chục tên, đáng trách nhất nguyên nhân một phần vụ án có liên quan đến mẹ của nữ sinh này.

Nhắc lại mà mình vẫn còn thấy rùng mình đây, kẻ chủ mưu lúc bị bắt khai nhận mẹ của nữ sinh giao gà vì nợ hắn 300 triệu tiền mua ma túy, đòi bà này không được nên hắn đã bày mưu lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh này để gây sức ép bắt bà này phải trả tiền. Thế là một trong bọn chúng đã ra chợ, gặp nữ sinh này xin số điện thoại để đặt mua gà vào hôm sáng 30 Tết. Đến chiều cùng ngày, một tên đã gọi điện đặt mua 10 con gà, giao tại khu vực C13, ở phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên.

hình ảnh


Ảnh: Các bị can lên kế hoạch bắt cóc hãm hiếp nữ sinh đầy man rợ. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Nữ sinh này đi được 2 giờ, gia đình gọi điện không thấy nữ sinh nghe máy, rồi không liên lạc được nên báo Công an.

Trong khoảng thời gian đó, ở nơi vắng vẻ, một tên đã dùng côn nhị khúc để siết cổ nạn nhân, rồi kéo lên thùng xe tải. Sau đó chở về nhà của đồng bọn, đưa vào phòng ngủ trói lại, khống chế và thay nhau hãm hiếp… Cho đến khi nạn nhân kiệt sức mới đề xuất giết người bịt đầu mối.

Lúc đó, bọn chúng khiêng nạn nhân ra chỗ đất trống, rồi tiếp tục dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân đến chết. Đáng nói trong số bọn chúng có một người là phụ nữ, chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không báo Công an, còn giúp bọn chúng xóa dấu vết để tránh bị phát hiện, đánh lạc hướng điều tra.

Trời ơi, liên tưởng 2 câu chuyện kể ra sao mà ớn quá. Mình nói thế, nhiều mẹ có con gái bắt đầu nơm nớp lo sợ, cứ nghĩ con gái lớn rồi nên để con tự đi, chứ có nào ngờ một ngày nọ con đi ra ngoài rồi không trở về nữa đâu.

Dù là con gái hay con trai, cứ phải học võ, loại nào cũng được miễn là có thể tự vệ được. Cứ phải học cách phòng thân, tự bảo vệ mình trước khi xảy ra chuyện, đừng để đến lúc bị xâm hại rồi mới quay ngược lại hỏi vì sao không biết sớm hơn.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Đời sống Pháp luật. 

Thêm cái nữa, đi học hay đi đâu cũng nên báo cáo trung thực cho gia đình biết giờ giấc nào đi và về, để không thấy về hoặc về trễ còn đi tìm, biết đâu còn cứu kịp thời.

Đã quen thuộc với những con đường đi hằng ngày thì nên tránh đi những nơi vắng vẻ, ít người lui tới, dù đó là con đường ngắn nhất tới nhà, vì nó sẽ dễ xảy ra rủi ro mà con gái là đứa có thể gặp nguy hiểm nhất. Đi về lúc buổi chiều tối thì càng cần phải thận trọng đề phòng hơn nữa.

Nên lưu số điện thoại người thân ở dạng quay số nhanh, để khi cần thiết thì có thể bấm gọi cầu cứu kịp thời.

Có vài điều mình thấy mẹ có con gái cần phải dặn dò con kỹ trước khi để con tự đi ra ngoài, dù con đã lớn hay nhỏ cũng cần đề phòng. Mình vẫn cứ hằng mong vụ việc của nữ sinh Ngân hàng lần này không phải là quá nghiêm trọng. Đây cũng là bài học cho mẹ có con trong độ tuổi mà mọi người cứ nghĩ là trưởng thành rồi.

Tổng hợp