Khoảnh khắc đáng yêu của con trong ngày Tết với 3G Bố đã hứa với các con là ngày Tết sẽ cho con đi công viên chơi, nhưng bố lại bận chở bà nội đi chúc Tết ở xa, mà các con lại chuẩn bị đi học rồi, nên mẹ quyết đinh đưa hai con gái đi chơi công viên và sẽ chụp ảnh và dùng mạng 3G gửi cho bố: Chắc chắn bố sẽ thật ngạc nhiên khi mẹ vừa mới cho con đi mà đã chụp được bức ảnh hai con đứng bên cạnh cây đào xuân khơe sắc thắm, và sẽ càng “lên mặt” với mẹ hơn vì trước đây mẹ đã từng do dự trước khi dùng điện thoại có kết nối 3G: Và bố càng ngạc nhiên hơn khi mẹ còn biết chụp ảnh các con đang tự nhiên bắt bướm trên vườn hoa bướm với đủ màu sắc trong những ngày đầu xuân. Trước đây, nhiệm vụ chụp ảnh này đều là do bố đảm nhận. Hôm nay, một mình mẹ “tự thân vận động” với chiếc điện thoại trên tay và gửi ngay cho bố với mạng 3G. Chắc bố sẽ ngạc nhiên lắm khi vừa đi với bà nội mà vẫn có thể nhìn ngắm những bức ảnh đẹp của hai con giữa tiết trời xuân: Đúng là có 3G, mỗi công dân chúng ta có thể xóa nhòa khoảng cách và tự thấy mình hiện đại hơn và bắt kịp thời đại hơn, phải không các mẹ?