4 năm yêu nhau, gần 1 năm sau khi cưới bố mẹ Đô Đô vẫn người Bắc kẻ Nam:-S. 3G là người bạn thân thiết chắp cánh cho những yêu thương, xóa tan đi những giận hờn, là chất xúc tác gắn chặt thêm một tình yêu Ngưu Lang - Chức Nữ@};-@};-@};-:x.


Mới đó mà đã 2 năm ngày cưới của bố mẹ Đô Đô rồi đấy, 14.02.2010 - 14.02.2012. Năm nay, lễ Tình yêu, kỉ niệm 2 năm ngày cưới, bố mẹ Đô Đô không còn xa nhau nữa, cũng vui và ý nghĩa hơn vì có Đô Đô tham gia cùng:-*. Đô Đô mới được 5 tháng tuổi thôi nhưng bố mẹ cũng cho con đi Đầm Sen chơi để con khám phá thêm về thế giới mới mẻ. Mẹ Đô Đô vẫn gọi đùa những chuyến đi chơi của Đô Đô là những chuyến đi "nước ngoài" vì với con cái gì cũng lạ lẫm, cũng cuốn hút. 3G đã giúp gia đình Đô Đô lưu giữ những hình ảnh cả nhà hạnh phúc bên nhau=D>@};-. 3G cũng giúp Đô Đô gửi những tấm hình này về cho ông bà ở ngoài Bắc để ông bà vơi đi nỗi nhớ con, nhớ cháu vì Tết này Đô Đô không về ăn Tết với ông bà được. Cảm ơn 3G, cánh sóng kết nối những yêu thương:x@};-@};-@};-.


webtretho


Cả nhà cùng chụp ảnh kỉ niệm chuyến đi "nước ngoài" đầu tiên của Đô Đô nào:x:x:x


webtretho


Mẹ ơi, lạ quá, con chưa thấy cái này bao giờ8-|


webtretho


Bố ơi, con yêu bố:x:-*:Embarrassment:


webtretho


Kết thúc chuyến đi, mắt Đô Đô đã ríu lại rồi dù con còn muốn khám phá thêm nhiều lắm:)):)):x:-*