Một nữ phục vụ đã nhanh trí cứu được bé trai thoát khỏi bàn tay độc ác của mẹ và cha dượng chỉ bằng một mảnh giấy nhỏ.

Một nữ phục vụ đã nhanh trí cứu được bé trai 11 tuổi sau khi phát hiện những vết bầm tím và vết thương trên cơ thể cậu bé. 

Những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tan đàn xẻ nghé và rồi các ông bố bà mẹ đi bước nữa là một trong những nguyên nhân khiến con cái rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, thậm chí bị hành hạ dã man bởi những dì ghẻ, bố dượng. Một thực tế đáng lên án là ngay cả bố, mẹ ruột cũng hùa cùng người bạn đời đến sau để bạo hành chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Đó là một thực tế xảy ở khắp nơi trên thế giới, đẩy biết bao nhiêu đứa trẻ vào kiếp sống “địa ngục trần gian”.

Mới đây, câu chuyện về nữ phục vụ cứu giúp bé trai thoát khỏi sự bạo hành của cha dượng và mẹ ruột đã khiến nhiều người cảm động.

Đó là cô Flavaine Carvalho, làm việc tại nhà hàng Mrs Potato, Orlando, Florida, Mỹ. Vào ngày đầu năm mới, nhà hàng nhộn nhịp khách đến ăn uống. Tại khu vực mình phụ trách, Flavaine đặc biệt chú ý đến một gia đình mà ở đó bé trai không được cho ăn trong khi các thành viên còn lại đều gọi món cho mình. Đặc biệt, nữ phục vụ phát hiện trên cơ thể cậu bé có nhiều vết bầm tím cùng một vết trầy lớn giữa hai hàng chân mày. Trong lúc mọi người không đế ý, Flavaine đã khéo léo nhét vào tay cậu bé một mảnh giấy có nội dung “Do you need help” (tạm dịch: Con có cần cô giúp đỡ gì không?). Ngay lập tức, Flavaine nhận được tín hiệu “có” từ bé trai.

Không chần chừ, cô gọi ngay cho cảnh sát để tường thuật mọi việc và tha thiết mong họ giúp đỡ cậu bé.

Khi cảnh sát xuất hiện tại nhà hàng, bé trai đã kéo áo lên để lộ những vết bầm tím khắp thân thể. Mọi chuyện được sáng tỏ khi hai vợ chồng đi cùng đứa trẻ được đưa về đồn cảnh sát. Qua lời khai của Kristen Swann (mẹ ruột bé trai) và Timothy Wilson (bố dượng), cảnh sát được biết họ thường xuyên bỏ đói, đánh đập đứa bé, có khi còn còng tay và treo ngược em lên. Vì vậy tuy 11 tuổi nhưng em bị suy dinh dưỡng nặng, trong lượng cơ thể chỉ đạt gần 9kg.

hình ảnh


Chân dung gã bố dương độc ác - Nguồn ảnh: mirror

Wilson bị bắt với cáo buộc bạo hành trẻ em cấp độ ba, bỏ bê và lạm dụng trẻ em. Swann, bà mẹ 31 tuổi bị buộc tội bỏ bê và không chăm sóc con trai về mặt y tế đúng mực.

hình ảnhChân dung mẹ ruột của bé trai bị bạo hành - Nguồn ảnh: mirror

Hiện cậu bé và em gái bốn tuổi đang được chăm sóc tại Sở Trẻ em và Gia đình Florida. 

Có thể nói, trong hoàn cảnh đáng thương đó, nếu không nhận được sự giúp đỡ của Flavaine, bé trai rất khó thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ mang bộ mặt  “người nhà’. Nữ phục vụ Flavaine xứng đáng được tôn vinh và hành động dũng cảm của cô nên được nhân rộng khắp nơi.

hình ảnhNữ phục vụ Flavaine tốt bụng - Nguồn ảnh: mirror

Mong rằng mọi người hãy cùng chung tay để bảo vệ các thiên thần nhỏ. Nếu phát hiện những hoàn cảnh tương tự như bé trai này, xin hãy tìm cách thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền để họ tìm cách cứu giúp các con. Đừng để những cơ thể bé nhỏ phải oằn mình dưới các trận đòn roi và những hình thức tra tấn dã man khác.