Phát hiện vết rách ở khóe miệng thi thể con trai 3 tháng, mẹ chết đứng khi biết thứ nhầy nhụa trong miệng con là gì
Cách đây 5 năm gần nhà mình ở giáo xứ Lộc Lâm, Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai có 1 cặp vợ chồng lớn tuổi ngoài 50, không nghề nghiệp, nhận trẻ của các cặp vợ chồng công nhân gần đó về nuôi. Mới mở, nên có 1 em gái nhỏ 2 tuổi (18 tháng) được gửi ở đó. Bé này cũng là con của 1 cặp vợ chồng công nhân nghèo. Mới được có mấy ngày thì xảy ra chuyện vì buổi sáng vợ đi chợ mua đồ ăn, chồng ở nhà coi em bé. Nhưng hỡi ơi thằng chồng nhìn thấy đứa bé không tha nó, hiếp dâm làm bé bị ngạt thở tử vong. Xong, nó tạo hiện trường giả là em bé ngã vào thau nước bị ngộp chết. Công an tới khám nghiệm tử thi thì trong miệng bé gái mới chỉ 2 tuổi mới đầy tinh trùng của nó. Em nghe mà muốn xỉu, công an giải nó đi, người dân ném đá, trọi trứng nhưng có giải quyết được gì khi em bé đã chết? Vợ nó xấu hổ bỏ đi biệt tích còn nó bị kết án bao nhiêu năm mình cũng không biết nữa. Mình đã bị ám ảnh biết bao lâu mới hết bây giờ lại nhớ lại nó như mới xảy ra hôm nay. Ôi hỡi ai sống đạo đức giả thì nên câm miệng lại đi!!!
Mình cũng đang mang bầu 6 tháng, cũng giống mẹ thuật lại câu chuyện này lúc chứng kiến vụ việc. Nghe xong mà rợn hết da gà. Không tin nổi vào tai mình. Làm gì trên đời này có người nào lại kinh tởm đến như vậy. Nói quỷ đội lốt người, thú vật cũng còn chưa thấy hả dạ. Thiếu gì đĩ điếm đứng đường. Thòm thèm thì ra ngoài hốt đại một ẻm rồi vào khách sạn thỏa mãn. Cớ sao con nít nó có tội tình gì mà lại đè nó ra rồi làm chuyện trời không dung, đất chẳng chứa như thế. Vậy mà nói ra còn có người cứ bảo mình phịa chuyện mà kể. Hồi mình còn sinh viên, gần nhà trọ có bé 3 tuổi bị bạn của bố hiếp chảy cả máu, rách luôn trực tràng, phải mang tật cả đời. Giờ bé đó ra sao mình cũng không biết nữa nhưng hồi đó nhìn cái mặt thằng bố cứ bênh thằng bạn nhậu của mình mà tức ứa gan, trào máu. Cũng vì bố tin bạn quá nên con mới… chứ nếu cảnh giác, bảo vệ con bé từ đầu thì có nông nỗi gì không? Những chuyện đau lòng này, em biết càng nói ra các mẹ lại càng đau, càng ám ảnh nhưng không nói cứ thấy uất ức trong lòng không chịu được. Em cũng sắp sinh con gái nên nhạy cảm với mấy chuyện này lắm. Đặt mình vào hoàn cảnh các mẹ có con bị vậy thôi cũng đủ đứt hết ruột gan ra rồi, huống chi... Thế mà lâu nay cứ tưởng chuyện mình biết là hiếm hoi. Nay vào diễn đàn đọc rồi mới thấy tràn lan. Đây cũng là một chuyện nữa cho các mẹ cảnh giác này:
1 năm trước, mình nghe truyện này từ chị đồng nghiệp nè. Chị nói ở gần nhà chị có 1 dãy nhà trọ có 6 phòng. Có 1 chị mới sinh em bé đc 3 tháng (bé trai). Bữa đó chị kẹt bé ngủ nên ko đi chợ được nên gửi phòng bên cạnh giữ giùm (ông đó đã 52 tuổi rồi )để chạy wa chợ mua đồ ăn. Tới lúc về thì thấy bé vẫn nằm ngủ ngon lành nên cứ để bên đó cho bé ngủ để về dọn nhà. Dọn xong, wa đón con về thì không thấy ông chủ phòng ở nhà, cửa vẫn mở nên cứ vô đón con. Bế bé lên, thấy bé mềm uặt mà môi hơi tím, gọi mãi không thấy con dậy mới đưa tay vô mũi thì con đã không thở nữa. Chạy đưa đi bệnh viện gấp, bác sĩ nói bé chết được tầm tiếng hơn tiếng đồng hồ rồi, không cứu được nên khám nghiệm. Khám nghiệm tử thi thì ko thấy vấn đề gì về sức khỏe cả, rồi bác sĩ thấy lạ nên quay lại khám nghiệm lại thì thấy miệng bé hơi bị rách bên mép, soi sâu trong họng thấy có dịch nhầy. Đem ra xét nghiệm thì đó là tinh dịch, bà mẹ ngất lên ngất xuống suốt. Ôi trời ơi, sao lại có con người khốn nạn đến như thế hả trời! Mình nghe mà thấy uất nghẹn trong lòng luôn, phải tẩy chay mấy thằng khốn nạn ấu dâm đi. Nó không chết thì còn nhìu bé phải chết nữa.
Nghe xong mẹ này kể nữa, em càng thêm kinh hãi và tởm lợm cái bọn quỷ này các mẹ ạ! Em đồng ý với ý kiến của một mẹ cho bọn tội phạm ấu dâm khung phạt cao nhất để răn đe. Em thấy tội ác này còn ghê rợn hơn cả vạn lần giết người các mẹ ạ! Nó tàn hại dần dần cuộc đời của một đứa bé từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành cho đến khi đứa bé không thể thoát khỏi nó và phải tìm cách tự vẫn. Thử hỏi còn tội ác nào ghê rợn hơn vậy không? Thế mà ở nước mình, bọn tội phạm này cứ sống nhởn nhơ! Cứ như cái thằng Minh Béo kia ây, phạm tội rồi còn vênh vang về nước đòi mở cả lớp dạy kịch cho bọn trẻ mới tởm chứ!
Xin lỗi á, có loại thú như chúng mới sống chung với nhau thôi. Còn các con tôi là người và có trí khôn nên chẳng dại nạp mạng đâu nhá! Đối với những loại người như vậy có tha cho rồi cũng ngựa quen đường cũ, thú tính rồi cũng trỗi dậy mà lạm bậy thôi. Như em, đứng trên quan niệm cá nhân, cứng như đá, em tuyên bố cứ ấu dâm là không thể tha thứ được!