Gần đây, nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra với đối tượng học sinh khi các em gặp vướng mắc về tâm lý nhưng không được kịp thời phát hiện, dẫn tới hành động tiêu cực.

Mới hôm nay đọc báo thấy tin một nữ sinh lớp 7 làm chuyện dại dột vì gia đình không mua xe cho mình, cách mấy hôm trước cũng một bé lớp 7 bị bạn bè tẩy chay nên uống thuốc quá liều… Khi các con chọn việc từ chối đối mặt với sự khổ sở trong lòng, người đau xót nhất chính là bố mẹ, người thân. Đọc tin nam sinh gửi tin nhắn xin lỗi bố trước khi mất ở ký túc xá mà quá đau lòng.

hình ảnh

Trường THPT chuyên Bắc Kạn

Em đọc trên Tuổi Trẻ Online chiều 29-3, một nam sinh lớp 10 đang theo học tại Trường THPT chuyên Bắc Kạn t.ử vong trong tư thế th.ắt cổ ở ký túc xá của trường. Nam sinh t.ử vong là em T.V.H., học sinh lớp 10 chuyên toán (ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn).

Theo thông tin nhà trường báo cáo, sáng 29-3 H. vẫn đi học bình thường, nhưng đến tiết học cuối giờ sáng thì em xin nghỉ học tiết này, rồi về ký túc xá trong trường học. Trước khi xin về thì H. cũng không có mâu thuẫn gì ở lớp.

Khoảng 12h trưa, 2 bạn cùng phòng trở về phát hiện H. trong tư thế th.ắt cổ trong phòng. Nhà trường đưa H. đi cấp cứu nhưng em đã t.ử vong.

hình ảnh

Khu vực KTX nơi phát hiện em H.

Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Bắc Kạn, ông Lê Xuân Thứ cho biết, vào tối 28/3, mẹ nam sinh H. còn đến thăm con ở trường. Ông chia sẻ thêm, ở lớp H. ngoan, học lực khá, có bố mẹ H. đều là công chức, hoàn cảnh gia đình không khó khăn.

Vị Phó Hiệu trưởng cũng tiết lộ, theo như thông tin ông nắm được, khoảng 11h40, nam sinh trường chuyên gửi tin nhắn bố trước khi mất, với nội dung đại ý xin lỗi bố.

Nguyên nhân chính thức đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Những thông tin xung quanh việc nam sinh gặp khó khăn trong học tập hay vấn đề tình cảm đều không chính xác. Những thông tin này sẽ làm gia đình càng đau đớn thêm khi đã mất đi đứa con trai đầu lòng học giỏi, tốt tính… Nhiều người tỏ ra đau xót trước cái c.hết của em T.V.H.

Bố mẹ chỉ có con là tài sản duy nhất, sao con lại làm cho bố mẹ đau lòng thế?

Trời! Sao lại dại dột thế, gia đình là nơi con để về, bố mẹ là nơi con tâm sự chia sẻ những buồn vui. Dù hoàn cảnh như nào bố mẹ vẫn là nơi các con dựa vào mà.

Một bài toán khó sẽ có nhiều cách giải. Sao em lại chọn cách giải thoát thế này. Chia buồn cùng gia quyến

Con là niềm kiêu hãnh và tự hào của cha mẹ biết bao nhiêu, nay con lại làm cho cha mẹ đau đớn biết bao nhiêu.

hình ảnh

Được biết nam sinh là con trai lớn trong gia đình, em là niềm hi vọng, niềm tự hào của cả nhà. Việc em H. đột ngột ra đi khiến gia đình, đặc biệt là người mẹ vô cùng đau xót. Trước khi thực hiện ý định, nam sinh gửi tin nhắn xin lỗi bố, tức là phần nào em cũng ý thức được hành động của mình sẽ làm cho 2 người thân yêu nhất buồn bã. Trước ngày xảy ra chuyện, mẹ H. cũng lên thăm con trai. Giá như H. mạnh dạn bày tỏ những mắc mứu trong lòng, có lẽ chữ hiếu kia vẫn tròn trịa khi em vẫn còn sống.