Nhiều mẹ thương quá khắt khe với những sở thích của con. Nhưng mẹ à! Hãy buông tay ra để con lớn.

Trong quá trình nuôi con, các mẹ luôn muốn con có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng, nhiều cha mẹ lại áp đặt quá nhiều về những đứa trẻ. Điều này đã vô tình làm chúng mất đi tuổi thơ và lớn lên một cách rập khuôn. Vậy chúng ta nên để con lớn lên như thế nào là đúng?

Kindergarten kids playground, empty children area illustration Free Vector

Hiện nay có rất nhiều gia đình chăm còn quá khắt khe. Tới mức toàn nhốt con ở trong nhà không dám cho trẻ ra ngoài. Vì sợ trẻ khi ra ngoài gặp những điều kiện khắc nghiệt của môi trường như nắng, gió,... về sẽ ốm.

Thế nhưng đây là một cách chăm con hoàn toàn sai lầm. Khi ở trong nhà nhiều ngày trẻ sẽ cảm thấy bị tù túng, mệt mỏi vì không gian nhỏ bé. Bên cạnh đó, sức đề kháng của trẻ cũng không được hình thành. Làm cho người trẻ càng ngày càng yếu đi, dễ dàng mắc các bệnh lí khác nhau.

Điều này không giúp cho trẻ có thể khỏe mạnh hơn mà đang tạo điều kiện cho các mầm bệnh xâm nhập làm hại tới trẻ. Bạn hãy suy nghĩ thoáng ra, hãy để con ra với thế giới bên ngoài rộng lớn kia trải nghiệm.

Kids playground in summer park with carousel Free Vector

Một tuổi thơ đẹp là một tuổi thơ có nhiều kỉ niệm. Bạn có thể cho con thoải mái tắm mưa, vui vẻ nghịch nước cùng với bạn bè. Mẹ hãy chấp nhận những cơn ốm sốt, sụt sịt sau mỗi lần như thế.

Bạn hãy để con mình đi chơi ngoài nắng như bắt ve, hay bắn bi, thả diều,... Chấp nhận làn da của con đen nhẻm vì nắng gió. Hay những ngày quần áo lấm lem vì chơi đất và cát. Con bạn sẽ cảm thấy thế giới ngoài kia thú vị hơn nhiều. Thay vì bạn cứ nhốt và ép con ở trong nhà chơi đi chơi lại một món đồ chơi. Hay cắm mặt vào điện thoại, ipad mỗi ngày chỉ vì muốn con sạch sẽ. Đừng! Không nên đánh mất tuổi thơ của con.

Tôi nghĩ như vậy, còn các bạn thì sao?