Nếu thương mẹ, hãy để mẹ một lần được sống dưới ánh đèn.

Hãy để mẹ một lần được sống dưới ánh đènHình ảnh ẩn dụ ngụ ý mẹ đã cực khổ nhiều rồi, hãy một lần để mẹ được hưởng thụ cuộc sống thoải mái, được là chính mình.

Đừng để mẹ phải sống cả đời dưới ánh nến, cuộc sống của sự tù túng và vất vả. 

Người ta nói nhiều về việc là phụ nữ hãy biết yêu thương bản thân. Đối với phụ nữ độc thân điều này có vẻ khả thi hơn. Nhưng đối với những người đã bước vào cuộc sống hôn nhân và làm mẹ thì dường như đó là điều khó có thể thực hiện.

Tôi cũng là một người mẹ. Khi đọc những lời nói hoa mỹ đầy tính triết lý, một cảm giác bất lực xâm chiếm: “Chỉ khi có ánh sáng và sức nóng trong tim, bạn mới có thể soi sáng người khác. Chỉ khi có tình yêu trong tim, bạn mới có thể yêu gia đình và bạn bè hơn. Biết yêu bản thân là bước đầu tiên để học cách yêu thương mọi người”.

Tôi phải bắt đầu yêu bản thân bằng cách nào đây? Làm mới bản thân, nhờ chồng chia sẻ việc nhà, thỉnh thoảng cà phê với hội chị em bạn dì... Tất cả những điều này sao mà xa vời với tôi.  

Tôi có một ông chồng gia trưởng, chưa bao giờ hỏi han vợ: “Em có cần anh giúp đỡ gì không”. Việc nhà, việc con cái một tay tôi dù tôi vẫn gánh vác một phần kinh tế gia đình. Người ta sẽ bảo chồng không hỏi thì mình phải tự nói, phải đấu tranh. Tôi cũng đã nhiều lần từ nhỏ nhẹ đến gay gắt muốn chồng chia sẻ trách nhiệm gia đình nhưng anh phản ứng dữ dội.

hình ảnh

Nhiều lần như vậy tôi phát nản, không muốn nói gì nữa, âm thầm gồng gánh mọi việc trong nhà. Tôi rất muốn yêu thương bản thân, làm điều mình thích nhưng với hoàn cảnh hiện tại, thật khó để thực hiện điều đó. Tôi cũng không đủ khả năng tài chính để mua cho mình một bộ quần áo đắt tiền vì có quá nhiều thứ phải lo toan liên quan đến con cái.

Nhưng tôi luôn tâm niệm khi con tôi trưởng thành, tôi sẽ giống như bà Tô Dân ở Hà Nam, Trung Quốc.

hình ảnh

Bà Tô Dân vừa lái xe vừa kể chuyện về cuộc sống làm vợ của mình. (Ảnh cắt từ clip)

Sau nhiều năm sống với người đàn ông chỉ biết yêu bản thân nhưng lại so đo từng đồng với vợ con, bà đã rời khỏi nhà, lái xe một mình rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm một cuộc sống thư thái cũng như mở rộng tầm mắt. Nhờ đó, bà chia sẻ mình đã tìm lại được giá trị bản thân. Đặc biệt, bà không muốn sống vì ai khác nữa, dù là người thân, bà chỉ muốn hưởng thụ và sống cho chính mình. Bà cũng lên kế hoạch sẽ ăn Tết ở Hải Nam thay vì đón tết cùng gia đình.

Chứng kiến những gì người phụ nữ này đã làm, tôi ao ước đến một ngày tôi có thể thoát khỏi cuộc sống le lói của ánh nến để được ung dung sống dưới ánh đèn. 

hình ảnh