Câu chuyện về người mẹ bỏ điều trị bệnh cứu đôi chân con trai khiến nhiều người xúc động vì tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ là người có thể hi sinh tất cả cho con bởi sức khỏe của con quan trọng hơn sự sống của mẹ.

hình ảnh

Xiaoyu, 5 tuổi, độ tuổi hồn nhiên, vô ưu nhưng con lúc nào cũng đầy vẻ suy tư. Một vụ tai nạn vào năm 2018 khiến đôi chân con bị biến dạng, phải đi khập khiễng. Thế nhưng, đó chưa phải là đỉnh điểm của sự khổ đau mà gia đình chịu đựng. Bi kịch gia đình xảy ra sau đó khiến người mẹ bỏ điều trị bệnh để cứu đôi chân con. Nhiều người cảm động trước tình yêu vô điều kiện của mẹ. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, mẹ có thể thay thế tất cả ai khác nhưng không ai thay thế được mẹ.

Mẹ quyết hiến gan cứu con bị bệnh ngặt nghèo, bố cản: "Em đã 2 lần vất vả sinh con, hãy để anh thay"

Căn nhà trọ rộng chưa đầy 10m vuông ở làng Côn Minh là nơi ở của hai mẹ con bé Xiaoyu. Cậu bé Xiaoyu với hai chân bị cong, không thể đứng thẳng và đi lại bình thường. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái. Khi Xiaoyu 4 tuổi, cha con làm việc ở Quý Dương. Vì quá nhớ cha nên con nhờ dân làng đưa lên thăm cha. Ai ngờ rằng khi cha đứa trẻ chuẩn bị nước để tắm cho con thì tai nạn bất ngờ xảy ra.

hình ảnh

Mẹ của Xiaoyu kể: “Bố thằng bé đổ nước sôi chuẩn bị pha nước tắm cho con trong một cái xô. Thằng bé lấy một cái gì đó ở trước xô để ăn. Trong khi vừa ăn vừa chơi, thằng bé lùi ra phía sau chẳng may va vào xô khiến chiếc xô đổ ập vào chân con.  Xiaoyu kêu gào đau đớn. Ai ngờ rằng cách sơ cứu của người cha khiến tình trạng của đứa trẻ nghiêm trọng hơn.

Mẹ Xiaoyu cho biết: "Bố thằng bé cởi quần con ra mà không làm mát bằng nước lạnh. Sau khi chiếc quần được cởi ra, toàn bộ lớp da của con bị lột. Tất cả các vùng da trên mông và eo bị chạm nước sôi đều bị bong và tứa máu”.

hình ảnh

Sau đó, người cha đã nhanh chóng đưa Xiaoyu đến bệnh viện ở Quý Dương. Bác sĩ đề nghị phải thực hiện ghép da ngay lập tức với chi phí 150.000 nhân dân tệ.

Do không đủ tiền thực hiện phẫu thuật nên anh nén đau đưa con trở lại Côn Minh để điều trị. Tại đây, bác sĩ kiểm tra và xác nhận Xiaoyu bị bỏng 50%.

Nhìn thấy những vết thương trên người con trai, mẹ của Xiaoyu đã ngất xỉu. Lúc đó, em gái của Xiaoyu chỉ mới 3 tháng tuổi. Mẹ của Xiaoyu vẫn đang cho con bú và sức khỏe của chị không được tốt. Dù vậy, chị vẫn cố chạy vạy để có tiền chữa trị cho con. Nhưng nửa tháng sau, một bi kịch khác xảy đến khiến người mẹ quyết định ngừng điều trị cứu đôi chân con.

Một hôm, mẹ của Xiaoyu cảm thấy choáng váng khi đi bộ và ngã ngay trên đường. Lúc đó, chị được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Tối đêm đó, bác sĩ cho biết chị bị bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy M2.

hình ảnh

Mẹ của bé Xiaoyu

Gia đình vốn đã khó khăn, nay lại kiệt quệ khi người mẹ phải trả thêm những khoản phí hóa trị và các phương pháp điều trị khác. Trong tuyệt vọng cùng cực, người mẹ chọn ngừng điều trị và trở về quê nhà. Sau khi tình trạng người mẹ ổn định, vết thương ở chân của con trai bị biến chứng thành sẹo tăng sản, một tình trạng rất nghiêm trọng. 

Xiaoyu nói: "Con rất đau khi duỗi thẳng chân và cúi người. Chân con rất ngứa vào ban đêm.”

Nhìn con trai đau đớn mỗi khi ngủ, người mẹ tự trách bản thân vì không thể làm gì giúp cơn. Bởi vì chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Mẹ của Xiaoyu cho biết:  Tôi muốn bỏ điều trị vì điều đó là cơ hội để có thể giúp được con nhiều nhất”.

Nếu rơi vào hoàn cảnh trên, có lẽ bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ quyết định bỏ điều trị để nhường cơ hội cứu chân con. Mẹ chấp nhận hy sinh cho con không màng hiểm nguy. Mong rằng phép màu sẽ xảy ra để “trả” cho đứa trẻ ấy đôi chân được chạy nhảy, nô đùa như trước. Sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ cho gia đình để cả mẹ và con đều có cơ hội được chữa trị.

Nguồn: Sohu