Cuộc sống hiện tại của chúng ta đang có rất nhiều bộn bề, dường như là ai cũng đều rất bận. Bận với công việc của mình, với cuộc vui của bản thân mình. Nhưng ít ai để í được những đứa con thơ của mình đang dần lớn lên nhưng lại nhận được rất ít lòng thương yêu và sự quan tâm của cha mẹ. Đôi khi quá bận rộn mà chúng ta cũng đã bỏ quên luôn bản thân của mình cũng cần được chăm sóc. Nhưng hậu quả của việc quá bận rộn mà cha mẹ đã không dành nhiều thời gian cho con là rất lớn. Chúng ta sẽ phải trả giá rất nhiều cho việc đó. Và chúng ta thường bù đắp cho những lỗi lầm của mình bằng cách đắp ứng những nhu cầu của chúng đề ra như việc mua những món đồ chơi mà chúng muốn, dắt chúng đến những nơi mà chúng thích. Nhưng không ai để ý được rằng chúng chỉ có tuổi thơ khi có đầy đủ những tình thương của cha mẹ dành cho chúng. Ít khi chơi cùng con, quan tâm co dẫn đến việc con có thể bị tự kỉ. Theo như những gì chúng ta biết được thì việc bỏ bê chúng quá nhiều thì chúng sẽ phát triển không đều và sẽ có những hành vi không bình thường.

Đừng vì quá bận rộn mà để chúng vào một góc rồi tự chơi một mình, để tivi, điện thoại thông minh lại cho chúng chơi là những phải hết sức cần được hạn chế, chúng có thể giúp ít cho chúng ta nhưng sẽ làm hại đến chúng rất nhiều. Việc chăm con không phải chuyện dễ dàng, cuộc sống càng hiện đại thì nhu cầu về vật chất cũng càng tăng lên. Để có thể đáp ứng được hết những nhu cầu ấy thì con người càng phải lao đầu vào làm việc hơn rất nhiều nữa. Vì thế nên việc phân chia thời gian chăm sóc con, chơi đùa cùng con ba mẹ cũng đặt ra sẵn. Là thế đấy, người lớn họ luôn đặt công việc lên hàng đầu mà quên rằng tuổi thơ của con quan trọng nhất là phải cần có chúng ta ở bên cạnh.