Điều đáng trân trọng nhất là các bác sĩ và nhân viên y tế đã góp tiền cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, để cha có cơ hội nhìn con lớn lên.

Những câu chuyện về lòng tốt luôn có sức lan tỏa rộng lớn, khiến người ta nhìn cuộc sống một cách bao dung, rộng lớn hơn. Một người cha đột quỵ xin nhìn con lần cuối vì không có tiền chạy chữa đã được cứu sống, với chi phí là 0 đồng. Câu chuyện xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đây là một trong nhiều bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục nhờ vào sự chung tay của các y bác sĩ và phòng Công tác xã hội bệnh viện.

hình ảnh

Anh Nguyễn Quốc C., 41 tuổi, ở Hậu Giang nhập viện vào sáng ngày 27/3/2021. Anh C. đang đi làm thuê thì đột ngột khó thở, đau ngực trái dữ dội được đưa vào y tế địa phương sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi nhập viện, anh C. được chẩn đoán Nhồi máu cơ tim cấp. Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình anh vô cùng khó khăn, là lao động chính trong gia đình với nghề làm thợ hồ, vợ làm thuê, thu nhập bấp bênh. Bi kịch hơn khi bệnh nhân Anh C. không có bảo hiểm y tế, chi phí dự kiến khoảng 80 triệu đồng đã quá khả năng của gia đình, khi nghe tư vấn về phương pháp điều trị và kinh phí để can thiệp mạch vành thì gia đình gần như buông xuôi. Nếu không can thiệp thì anh không qua khỏi, nhưng tiến hành thì thật sự không có tiền. Người cha xin nhìn con lần cuối bởi trước mắt anh, mọi thứ đều vô vọng.

Với quan điểm cứu người trước viện phí tính sau của Ban Giám đốc bệnh, các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp và phòng Công tác xã hội vừa vận động hỗ trợ viện phí đồng thời chạy đua với thời gian thực hiện can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân. Nếu chậm trễ can thiệp sẽ rất khó giữ được tính mạng. Ban lãnh đạo bệnh viện đã quyết định can thiệp cứu bệnh nhân trước, không thể vì họ không có tiền tạm ứng mà chậm trễ.

hình ảnh

Sau khi can thiệp mạch vành, anh C. đã qua cơn hiểm nghèo. Sáng ngày 31/3/2021, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, sinh hoạt gần như bình thường.

“Thực sự giờ thấy chồng khỏe lại vậy tôi không biết phải cảm ơn các bác sĩ như thế nào cho đủ. Dù ảnh không còn khỏe như trước nhưng dẫu sao con tôi cũng còn đủ cả cha và mẹ không phải mồ côi, bơ vơ. Ảnh mà chết rồi, tôi không biết sẽ lo cho tương lai con ra sao”, vợ anh C. xúc động nói.

hình ảnh

Có lẽ với người thầy thuốc, không hạnh phúc nào có thể so sánh với hạnh phúc của bệnh nhân, không niềm vui nào lớn hơn nụ cười người bệnh và gia đình của họ. Đến nay, toàn bộ chi phí điều chị cho người cha nghèo xin gặp con lần cuối đã được bệnh viện giao cho Phòng Công tác xã hội vận động mạnh thường quân giúp đỡ, đồng thời trích một phần từ nguồn Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện. Người cha đã được cứu sống với viện phí là 0 đồng, một điều mà anh không hề nghĩ đến khi nhận tin mình bị nhồi máu cơ tim cấp.