Không còn gì để nói, bỏ đứa nhỏ 3 tuổi ở nhà một mình rồi đi chơi, người lớn vô trách nhiệm quá.

Chuyện trẻ con rơi từ nhà cao tầng bữa giờ báo đưa tin ầm ầm thế nhưng vẫn nhan nhản những gia đình vô trách nhiệm. Lần này là một gia đình ở Trung Quốc, hơi xa nhưng đọc thấy tức quá nên em chia sẻ lên đây để mọi người xem thử. Nghĩ sao mà để trẻ nhỏ ở nhà một mình, bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 11 của chung cư gặp nguy kịch, hỏi ra thì ông bà đi chơi, bố mẹ đi làm hết rồi.

Anh trai 11 tuổi rủ em gái phi từ lầu 4 xuống vì nghĩ giống như game, sẽ hồi sinh

Bé trai 1 tuổi ngã u đầu rồi đứng lên chơi tiếp, đến trưa hôm sau thì mất oan uổng

Bé 3 tuổi rơi từ tầng 11 do người lớn để ở nhà một mình

Mới đây, một vụ việc thót tim đã xảy ra tại Liêu Bảo, Đông Quan, Trung Quốc. Một bé gái rơi từ tầng 11 xuống nền đất ngay trước cửa tòa nhà chung cư. Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng cách đây hơn 1 tuần.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Thời điểm xảy ra tai nạn, bố mẹ đứa trẻ đã đi làm, ông bà đi chơi nên chỉ có mình con ở nhà, sau đó con thức dậy đi ra ngoài và bị rơi xuống từ lan can tầng 11. Đứa bé được cho là rơi xuống va đập vào mái hiên ở tiền sảnh tòa nhà ngay lối ra vào. Lúc được mọi người phát hiện, con đang nằm giữa đống gạch đá vụn vỡ do va đập.

Mọi người liền giữ nguyên hiện trường, hô hoán gọi cho cấp cứu và cảnh sát đến giúp. 2 phút sau cảnh sát đến xem xét tình hình thấy bé thở yếu, hôn mê, nhận thấy có thể nguy kịch. 5 phút sau đội cấp cứu đến, bé được sơ cứu, sau đó do tình hình quá nghiêm trọng nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau nỗ lực cứu chữa, bé đã qua cơn nguy kịch.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh: sohu

Đừng bao giờ để con ở nhà một mình

Ngay cả khi con ở cạnh ngay bên bố mẹ đây còn phải trông chừng con không rời mắt chứ đừng nói đến chuyện bỏ con ở nhà một mình, đó là hành động vô trách nhiệm. Dù nhà cao tầng, chung cư hay nhà cấp 4 thì cũng không được để trẻ nhỏ ở nhà một mình vì tai nạn có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, không nhất thiết phải là rơi lầu.

Trẻ nhỏ chưa phân biệt được đâu là an toàn, đâu là nguy hiểm, do đó, trách nhiệm của bố mẹ, người lớn trong nhà là phải bảo vệ con. Với những nhà sống trên tầng cao, một lần nữa nên lắp lưới chắn an toàn, tránh thảm kịch trẻ nhỏ té ngã từ trên cao, vì chẳng phải lần nào cũng may mắn sống sót, mà dù có vượt qua, cơ thể trẻ con cũng sẽ để lại di chứng.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Riêng về trường hợp của bé gái 3 tuổi may mắn sống sót sau vụ rơi từ tầng 11, thật sự không thể thông cảm cho việc lơ là bỏ trẻ nhỏ ở nhà một mình. Lý do đưa ra là bố mẹ đi làm, ông bà đi chơi thật sự khiến người ta thấy khó chấp nhận, ghét nữa là đằng khác.

Đừng để chuyện xảy ra rồi mới hối hận, hãy bảo vệ con từng phút từng giây các mẹ nhé!