Những hình ảnh cuối ghi lại giây phút con gục xuống ngay trên bàn ăn mà cô không chú ý đến khiến người ta xót xa.

Đưa con đi nhà trẻ, ai biết đâu đó là lần cuối thấy con mạnh khỏe, vui tươi. Nghe câu chuyện nhà trẻ ở Sơn Đông, Trung Quốc do Sohu đưa tin mà vừa thương vừa giận điếng người các mẹ ơi. Bé 3 tuổi gục mặt trên bàn rồi mất sau vài ngày chỉ vì cô giáo vô tâm, xem lại những hình cảnh cuối của con do camera quay lại mà không thể hiểu nổi cô giáo nghĩ sao lại lơ là với trẻ như thế.

Bé mẫu giáo làm đổ rau xuống đất, cô giáo bảo "không bẩn, con nhặt lên ăn đi" và cuộc tranh cãi trái chiều

Bé 3 tuổi tự đi học mẫu giáo rồi bị lạc, nghe cuộc gọi đến nhận con mẹ vẫn một mực không tin, sợ bị lừa

Con gục trên bàn ăn mà cô nghĩ không sao

Xem mà phẫn nộ thực sự đó các mẹ, không hiểu nỗi một cô giáo mầm non lại có thể dửng dưng khi một đứa trẻ gục xuống ngay trên bàn ăn, đưa ra lý do là tưởng bé buồn ngủ. Dù là bé buồn ngủ đi, cũng không thể để con gục đầu trên bàn như vậy, ít nhất cô có thể đến gọi con dậy, hoặc đưa con ra chỗ ngủ. Mà nếu cô nghĩ được và làm được như thế, có lẽ mọi chuyện đã không nghiêm trọng khiến con không qua khỏi.

hình ảnh

Hình ảnh camera ghi lại cảnh con gục xuống bàn. Ảnh: sohu

Theo thông tin thì trước đó con đã bị nôn trong giờ học, nhưng cô giáo nghĩ là bình thường. Bữa trưa, đang ăn thì con gục luôn trên bàn, cô nghĩ con buồn ngủ sớm nên tạm để đó, vẫn tiếp tục bữa ăn cho các bé khác.

Bữa ăn trưa xong hết thì cô giáo mới gọi điện thoại kêu gia đình tới đón con về nhưng lúc này đứa trẻ đã lạnh ngắt, tím tái và có dấy hiệu ngừng thở. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vài ngày sau thì con không qua khỏi, ra đi mãi mãi.

Nhiều người khi biết chuyện thực sự không thể kìm nén sự căm phẫn với hành động của cô giáo. Đồng ý rằng trẻ con đôi lúc nôn ói là bình thường nhưng chuyện gục luôn xuống bàn ăn làm sao xem là bình thường. Làm sao có thể để con gục ở đó trong thời gian dài, cho đến khi bữa trưa kết thúc mới đến xem con. Nhìn những hình ảnh cuối camera quay lại cảnh con nằm đó, chẳng ai đoái hoài mà thương tâm quá.

hình ảnh

Phải chi lúc đó cô giáo đến xem con ngay có khi mọi việc đã không nghiêm trọng. Ảnh: sohu

Nhiều người tự hỏi trách nhiệm của giáo viên này ở đâu, chuyên môn nghiệp vụ của một cô giáo dạy trẻ nằm ở đâu. Con trẻ 3, 4 tuổi mỏng manh là thế, bị nôn rồi gục luôn cả trong giờ ăn mà cô nghĩ kiểu bệnh thông thường là thế nào?

Nghe nói nguyên nhân việc ra đi của đứa trẻ đáng thương đang được điều tra rồi, nhưng việc vô trách nhiệm, thiếu chuyên môn của cô giáo này thật sự không chấp nhận được. Dù thế nào, việc ra đi của đứa trẻ có một phần lỗi của cô.

Đã từng có những câu chuyện thương tâm tương tự

Đây cũng không phải lần đầu có chuyện bé mất ở nhà trẻ, trước đó đã từng có bé 5 tuổi cũng mất sau giờ ngủ trưa. Nguyên nhân được đưa ra là do bé ăn quá no trước khi ngủ, nghi ngờ thức ăn tràn vào ống thở gây nghẽn khí trong lúc ngủ.

Theo lời kể, sáng hôm đó mẹ đã cho con ăn xôi nếp rất no, chưa kịp tiêu hết thì đến giờ cơm trưa ở lớp mẫu giáo, vì cô bảo không được lãng phí thức ăn nên con ráng ăn cho hết rồi đi ngủ trưa ngay, kết quả đứa trẻ không tỉnh lại nữa và mất sau đó. Khi khám nghiệm, người ta phát hiện có thức ăn trong khoang mũi của con.

Năm 2010, một bé trai 3 tuổi ở Quảng Đông đột ngột qua đời khi đang ngủ trưa ở trường mẫu giáo, người nhà phát hiện máu trong khoang mũi của cháu bé và trên người có nhiều vết bầm tím. Các bác sĩ cấp cứu đã đưa ra 3 suy đoán: Cậu bé bị bệnh tim bẩm sinh, cậu bé ngủ sau bữa trưa và thức ăn vào thực quản dẫn đến tử vong do ngạt thở, cậu bé bị động kinh và co giật đến lúc mất.

Những sự việc thương tâm xảy ra khiến các bé mất khi đi nhà trẻ là không ai mong muốn. Nhưng với đứa trẻ 3 tuổi trong câu chuyện ở trên, giá như cô giáo gọi ngay cho cha mẹ khi con bị nôn, giá như cô đến xem ngay khi con gục xuống bàn thì có lẽ đã cứu kịp con.

Các mẹ ơi, chọn trường mẫu giáo cho con quan trọng lắm, nó liên quan đến an toàn và tính mạng của con, vì vậy mẹ phải thật thận trọng, xem xét từ trường lớp, giáo viên đến từng bữa ăn hàng ngày ở nhà trẻ rồi hãy chọn nhé.