Đến phút cuối cuộc đời, con một mực đòi “uống sữa bà yêu”, có lẽ cũng vì vậy mà con không còn trên đời nữa

Những ngày qua vụ xét xử người mẹ và chồng hờ có liên quan đến cái chết của đứa con ruột mới 3 tuổi đã khiến nhiều người mẹ phải xót xa. Bởi người mẹ lao vào vòng tù tội ấy 4 lần quỳ lạy trong phiên tòa, nhưng không có lần nào chắp tay xá di ảnh con gái, không một lời xin lỗi, mà điều canh cánh trong lòng là nếu gã chồng hờ mất đi, thì chị ta cũng không còn thiết sống nữa.

hình ảnh

Lan Anh quỳ lạy xin mẹ làm đơn giảm án cho chồng

Người mẹ ấy không đoái hoài đến nỗi đau thương của người sinh ra mình, cũng không ngó ngàng tới hương hồn của người mình sinh ra, một đứa bé mới 3 tuổi, sớm đã không có tình thương của cha mẹ. Bởi từ khi con có mặt trên đời, bà ngoại mới là người chăm bẵm từng giấc ngủ, miếng ăn. Bà không dư dả nhưng bà luôn dành những gì tốt nhất cho cháu yêu.

240 ngày kể từ khi bé M. không còn trên cuộc đời này nữa, là 240 ngày không lúc nào bà ngoại thương nhớ cháu gái. Con có một cái tên thật đẹp và sáng sủa, y như khuôn mặt của con. Con như một tia nắng ấm áp đi qua cuộc sống cô quạnh, hiu hắt của bà, khơi lên niềm vui, niềm hy vọng trong lòng bà, bù đắp cho bà những phiền muộn mà con gái bà mang đến.

hình ảnh

Chỉ 24 ngày xa bà, cháu đã không còn trên đời nữa

Bà chăm cháu như mẹ chăm con mọn. Bà tảo tần, khuya sớm, ngày nắng cũng như ngày mưa, dậy từ 3-4h giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn, quần áo cho cháu rồi lại tất bật vào nội thành đi chợ, buôn bán mưu sinh. Có những lúc bà chỉ mong có một giấc ngủ thật ngon, điều mà bất kỳ bà mẹ nuôi con nhỏ nào cũng mơ ước, nhưng rồi bà lại tự nhủ rằng tất cả là vì cháu, bà có cực khổ cách mấy cũng chẳng sao.

hình ảnh

Lễ thôi nôi người ta cúng gà cúng xôi, cháu chỉ có bà và các bác

Một bà, một cháu lủi thủi, nương tựa vào nhau. Lúc khỏe mạnh chỉ có hai bà cháu, ốm đau cũng chỉ có hai bà cháu. Thế nhưng, căn nhà nhỏ ấy chẳng khi nào vắng tiếng cười đùa của trẻ thơ. Sinh nhật 1 tuổi chẳng có bố, chẳng có mẹ, nhưng cháu đã có bà. Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, đôi bàn tay bà dắt tay cháu đến lớp. Vậy mà chỉ 24 ngày mẹ đẻ rước về, cháu đã không còn cơ hội gặp bà nữa.

hình ảnh

Bà vừa là bà ngoại, vừa là mẹ

Trong 4 lần quỳ lạy của người mẹ hại con qua đời, Lan Anh 2 lần xin lỗi mẹ đẻ là bà, 1 lần xin lỗi bố mẹ chồng và lần cuối cùng xin mẹ viết đơn giảm án cho “chồng”. Không có lấy 1 lần xót thương đứa trẻ vì mình mà kết thúc cuộc sống ngắn ngủi. Thậm chí khi những người dự phiên tòa bức xúc hét lên “Lan Anh, xin lỗi Minh M. đi, người cần được xin lỗi là Minh M., cũng không 1 lời đáp trả.

hình ảnh

Những bộ váy áo cháu thích còn đây, nhưng cháu đã không còn quẩn quanh bên bà nữa

“Bị cáo chỉ mong hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ tội danh cho chồng bị cáo, không muốn con bị cáo không có bố

Vậy còn bé M. thì sao? Cháu bé rành rành có bố có mẹ nhưng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, người mẹ đã chia cắt tình phụ tử, bỏ mặc con mình cho bà ngoại.

“Mẹ xin cho chồng con đi. Mẹ hãy thương con, cả tuổi thơ con không hạnh phúc rồi. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi chồng con chết"

Còn đứa trẻ 3 tuổi vô tội, núm ruột do mình sinh ra, chẳng lẽ đối với người đàn bà này, đó không phải là ý nghĩa cuộc sống?

“Bị cáo cám ơn chồng vì những tháng ngày được sống với chồng là những ngày hạnh phúc nhất của bị cáo. Bị cáo cảm thấy được yêu thương, che chở

Chẳng có người mẹ nào lại cám ơn kẻ đã tước đoạt mạng sống của con gái mình. Đứa con gái chưa 1 lần biết mùi sữa mẹ, bởi mẹ bé sợ hư ngực sau khi thẩm mỹ. Có công sinh nhưng không có công dưỡng, người mẹ ấy cũng nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của con mình.

hình ảnh

Khi sự việc xảy ra, bà ngoại là người đau đớn nhất, bởi đứa cháu ngoại bé bỏng của bà bị chính con gái bà hại. Người đàn ông kia không hề ruột thịt máu mủ gì, nhưng Lan Anh là mẹ ruột của bé M. cơ mà. 240 ngày bà sống trong nỗi đau đớn và nhớ thương khôn nguôi. Mỗi ngày từ khi bé M. qua đời, luôn đau đớn, ngày nào bà cũng nghĩ về cháu. Bà nghĩ cháu vẫn quanh quẩn bên bà than khóc, kêu đói. Bà pha sữa, mua quần áo, thú bông đốt gửi xuống cho cháu, bởi những giây phút cuối đời, cháu đói và sợ hãi, chỉ muốn về với bà yêu.

hình ảnh

M.M. dấu yêu của bà! Đã lâu lắm rồi bà không được nghe tiếng con gọi “sữa bà yêu”, không được đôi bàn tay bé xíu, ấm áp của con vuốt ve lên má. Lâu rồi bà cũng chẳng được hôn lên đôi má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn của con mà trò chuyện, ấp ôm con vào lòng.

Nỗi nhớ con cứ hàng ngày da diết, ăn mòn trái tim bà. Không biết bao nhiêu ngày bà khóc than trong âm thầm, vô vọng để rồi choàng tỉnh giữa đêm khuya lạnh vắng mà ngẩn ngơ, thẫn thờ nhớ về con.

Bình sữa con uống vẫn còn đây, bạn gấu bông của con vẫn ở đây chờ con, chiếc váy con mặc vẫn ngay ngắn đợi con xỏ vào…., bóng dáng của con, tiếng cười đùa của con dường như vẫn văng vẳng khắp căn nhà. Con vẫn ở cạnh bà, vẫn vui chơi, hồn nhiên với tuổi lên 3 phải không con?

hình ảnh

Và riêng một góc trái tim, nơi sâu thẳm, bà vẫn yêu thương con gái với bản năng của một người mẹ, mong con ăn năn và thành khẩn. Thế nhưng đáp lại là những lời vu vạ từ chính đứa con gái duy nhất của bà. Còn có nỗi đau khổ nào hơn thế?

“Chồng nó đánh đã đành, đây mẹ ruột còn lôi con lên để đánh tiếp thì không còn gì để nói. Con bé đói đòi uống sữa mà chúng nó cũng không cho, để con bé chết đói, chết khát”

hình ảnh

Bà vẫn luôn mong con biết sám hối, biết ăn năn để cháu ngoại có thể thanh thản ra đi

Với người mẹ nào thì những đứa con do mình dứt ruột đẻ ra vẫn luôn là bé bỏng, vẫn luôn được nhận sự bao dung, tha thứ. Bà ngoại bé M. cũng không là ngoại lệ. Kết thúc phiên tòa, bà chỉ mong con gái xin lỗi cháu, để cháu bà có thể thanh thản về trời. Nhưng trong 4 lần quỳ lạy của người mẹ cùng chồng hờ hại con ấy, không có lời xin lỗi nào dành cho Minh M. đáng thương

hình ảnh

Bà là người phải gánh chịu những mất mát, gắng gượng để tồn tại, đi tìm công bằng cho cháu. Bà vẫn luôn mong con biết sám hối, biết ăn năn. Và mong đứa cháu bất hạnh sẽ sớm quay lại, trong một gia đình hạnh phúc, yêu thương con mà con xứng đáng có được.

M.M yêu của bà! Nơi xa ấy, con hãy tin rằng bà vẫn luôn yêu thương con, luôn nhớ về con, luôn mong được vỗ về, chăm bẵm cho con để con lại thêm một lần được sinh ra trong vòng tay của bà, con nhé”


Tổng hợp