Đã gọi nhau một tiếng người yêu thì không phải cứ chán là chia tay, không phải cứ không hợp thì bỏ. Đã gọi nhau là người yêu thì phải cố gắng vì nhau, vì tình yêu chung chứ không phải tình yêu của riêng ai cả. Tình yêu có cãi nhau mới là yêu nhau, còn chưa bao giờ cãi nhau thì chỉ như là người bình thường ở bên cạnh nhau. Con trai thì ai cũng có lúc nóng tính thật nhưng nóng tính với ai chứ đừng nóng tính với người yêu. Thế giới này có rất nhiều người để bạn lựa chọn nhưng cô ấy chỉ có một, bạn để mất cô ấy thì sẽ không bao giờ gặp lại được. Con gái khi giận bạn đến mức phải bỏ đi thì rất khó có thể kéo cô ấy quay về. Yêu nhau thì con trai bớt nóng giận, nhường cô ấy vài câu, cô gái thì đừng cố chấp, thiếu suy nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Trong tình yêu sự cãi vã như là vị cay của một lẩu vậy thiếu vị cay thì sẽ chẳng còn ngon nữa.