Xin chào các bạn, mình xin được chia sẽ về chuyện t/c của mình mong nhận được nhiều lời khuyên của các bạn thân yêu để có hướng đi đúng đắng hơn, nhiều bộ óc dĩ nhiên là thông minh hơn một cái là của mình đây rồi.

Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã ghé vào bài viết này.

Sau đây là câu chuyện của mình:

Được duyên gặp người mình thích (cô ấy), rồi có số điện thoại, may mắn là số chính có tài khoản zalo luôn, hihi.  Rồi qua nhật ký zalo mình biết được nơi làm việc, sinh nhật, một ít sở thích, chuyện t/c của cô ấy.  Hình như chuyện t/c của em không được suôn sẻ và buồn, có tâm sự, đọc những gì em viết mà lòng mình nhói đau luôn ấy.

Mình biết xung quanh em toàn người có điều kiện tốt, địa vị tốt, nên chuyện t/c này thật là như hái sao trên trời, vớt trăng dưới nước vậy, cho dù kết quả thế nào mình vẫn cưa em, bày tỏ t/c của mình cho em biết, để sẽ không bao giờ hối tiếc nếu im lặng.

Mình luôn follow em thường xuyên, rồi hỏi phòng ban làm việc của em, vì sắp tới sn của em rồi. em hỏi lại có chuyện gì không thì mình nói lái sang chuyện khác có việc nhờ em. Tặng quà sn thì phải tặng trước ngày sn rồi, mình nhắm mắt làm liều nhắn tin hỏi em t7 có làm không, em bảo có, hỏi lại có gì không. Mình trả lời nói ah không có gì hết, có gì mai em biết. Mai mình đến mà liên lạc đt với em mà em về rồi, nên đành phải nói cho em biết mình gửi quà sn em, may mắn là mình đã gửi quà sn em vào đúng ngày sn em rồi, không bị trễ (hơi buồn là không làm em bất ngờ).

Nhờ vào quà sn, mình thấy em im lặng chỉ mình em và mình biết, em ngại chia sẽ một là không cho mình hi vọng, hoặc là không muốn anh nào... hiểu lầm.. > Căng rồi..., không biết cưa sao nữa (:

Nhiều lúc nhắn tin cho em mà em không trả lời..... Căng tập 2 nữa.

Mình đành nhịn nhắn tin em, dục tốc bất đạt, sợ em chạy mất. Nên mình nghĩ nt chúc cả tuần, hay 1 tuần chỉ nhắn tin em 2 ngày cách nhau.

Đúng là hái sao trên trời, vớt trăng dưới nước ...Mình đăng nhật ký giống  vậy để kỷ niệm...

Gần đây có nhắn tin cho em, tin nào em trả lời mình đều thả tim hết, sau này chỉ cần em hồi âm là mình đều thả tim hết (yêu cái app zalo này ghê).

Vừa rồi mình lo lắng em quá, sợ em lỡ có gì thì mình không yên tâm, quan tâm em, lần đầu tiên được em thả tim, cảm giác yomost lắm....luôn ấy.

Giờ không biết có nên liên lạc với em đặt em một cái hẹn gặp mặt không nữa, hay là đợi thêm 1-2 tuần đây,  các bạn tư vấn mình với.