Khi bạn đã quá quen với tình yêu mặn nồng ngày đầu nhưng lại nhàm chán những ngày sau đó, thì bạn bắt đầu nhận ra thứ bạn cần không phải là một tình yêu mãnh liệt nữa mà điều bạn thực sự muốn là một người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Dù thời gian có làm phai mờ đi tình cảm thì người đó sẽ mãi yêu bạn như ngày đầu quan tâm chăm sóc bạn chia sẻ những buồn vui cuộc đời cùng với bạn. Mãi mãi như vậy cùng bạn vượt qua mọi khó khăn cùng nhau đi đến cuối con đường của đời người. Không cần mỗi ngày phải yêu nhiều hơn một chút không cần mỗi ngày đều phải hẹn hò cùng nhau mà chỉ cần một hành động cụ thể là không bao giờ rời đi. Thì các bạn sẽ tạo nên câu chuyện cổ tích ngoài đời thật của các bạn.