Bạn đã bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh là trong một cái mối quan hệ mập mờ hay chưa? Và bạn cảm thấy cái mối quan hệ đó diễn ra như thế nào và cảm nhận của bạn về cái mối quan hệ đó? Thật sự mà nói mới quan hệ mập mờ nó khó chịu lắm, cảm giác ai cũng vậy, khi mà người ta rơi vào cái mối quan hệ mập mờ ai cũng có cái cảm giác rất là khó chịu và không thích cái mối quan hệ đó một chút nào cả. Lúc đầu thì chúng ta còn cảm giác rất là vui vẻ, và rất là hạnh phúc khi mà trong một cái mua thể đó. Nhưng sau dần dần trở đi thì chúng ta cảm thấy mối quan hệ đó thật là khó chịu, bởi vì chúng ta không hề có một cái mối quan hệ nào chính thức cả mà cả hai chỉ mập mờ và không ai muốn tiến đến xa hơn. Như vậy thì ai mà chẳng có cảm giác khó chịu, yêu hay không yêu thì nói ra một lời chứ làm gì chẳng phải trong một cái mối quan hệ mập mờ như thế. Rồi lỡ như mà người ta đi mất, và không có một chút lời từ biệt, và không quan tâm đến bạn nữa thì chúng ta sẽ như thế nào. Tự nhiên cả hai đêm vui vẻ, ngày nào cũng nói chuyện, cũng vui đùa giống như là người yêu của nhau vậy. Rồi đến một lúc nào đó người ta bỏ bạn đi, và cả hai rơi vào cái trạng thái im lặng suốt một thời gian dài không có tiếng nói nào cả.

Và từ từ rồi cái mối quan hệ đó cũng sẽ kết thúc trong sự im lặng đó mà thôi. Bởi vì vốn dĩ từ đầu cả hai không là gì của nhau cả, và cả bạn và người ấy đang trong một mối quan hệ mập mờ cho nên là khi mà mối quan hệ được kết thúc thì mọi chuyện trở về bình thường như trước kia mà thôi. Chúng ta cũng chẳng đòi hỏi gì thêm nữa, bởi vì khi mà trong cái mối quan hệ đó không ai nói ra cái tình cảm của mình. Và chỉ coi đó giống như là một ngôi cần để tâm sự, một người bạn mà lúc buồn chúng ta cần đến mà thôi. Nói chung là cái mối quan hệ mập mờ nó khó chịu lắm, không thể nào diễn tả được. Có chuyện của nó đâu, cho nên nếu mà ai đang trong một cái mối quan hệ mập mờ thì hãy nên cân nhắc về sự lựa chọn của mình.