Tất cả chúng ta có lẽ đều vẫn luôn biết rằng, nếu như tình yêu thương của mình đủ lớn thì việc chờ đợi nó chỉ là một thử thách nhỏ cho tình cảm này mà thôi, và trải qua một khoảng thời gian dài thì điều gì bền vững thật sự thì nó chắc chắn sẽ ở lại cùng với chúng ta. Nhưng lại có những người thật ngu ngốc khi lại bắt người yêu thương mình chờ đợi trong vô vọng, đốt cháy hy vọng đó của họ và bắt họ chờ đợi trong một khoảng thời gian rất dài. Và chúng ta đây không phải là một cái sân ga mà có thể chờ đợi mãi một con tàu, chúng ta đều có cuộc đời của riêng bản thân mình. Và hãy từ bỏ đi những người không xứng đáng để có thể nhận được tình yêu thật sự từ mình. Rồi chắc chắn sẽ có người yêu thương mình thật lòng và ở gần với mình hơn. Sẽ chẳng còn những ngày phải ngóng trông chờ đợi một người không quay trở về. Vì sẽ chẳng có ai trong cuộc đời này can tâm chờ đợi mãi một người, trên thế gian này những yêu thương lúc nào cũng đều sẽ có giới hạn của riêng nó. Chúng ta có lẽ đã từng một lần nghĩ rằng sẽ chờ đợi một người cả một cuộc đời, nhưng nó thật sự rất dài, và chúng ta cũng không thể nào có thể sống mà cứ mãi chờ đợi một tình yêu quay trở về trong vô vọng như vậy. Con người ta rất mong mỏi chờ đợi một người từ rất lâu rồi, nhưng đến khi được người ấy đáp trả lại tình cảm đó thì lúc đó con người ta đã chẳng còn tha thiết muốn nhận lại tình cảm đó nữa. Bởi vì một khi đã đi qua những giây phút chờ đợi rồi, thì những sự hồi đáp trên cuộc đời này đều sẽ trở nên rất vô nghĩa. Một khi chúng ta đã phải chờ đợi một người trong một khoảng thời gian rất lâu trong tuyệt vọng, và năm tháng đó dần trôi đi sự chờ đợi đó chẳng còn như trước nữa, nó đã thay đổi, không phải là chờ đợi một người nào đó quay về đây nữa, mà lúc đó chúng ta đang chờ đợi cho thứ tình cảm này phải đi thật nhanh chóng.