Không biết tại vì sao mà trên đời này con người ta lại khổ vì tình yêu nhiều đến như vậy? Vậy tình yêu là gì khiến cho con người ta phải đau đầu, đau khổ khi mà mất đi cái tình yêu đó? Thật ra mà nói thì tình yêu đối với con người rất là quan trọng, sống mà không có tình yêu thì cuộc đời này nó nhạt nhẽo vô cùng, và nó không có cái điều gì thú vị cả. Sống trên đời là phải yêu, phải có tình yêu thì cuộc sống của chúng ta mới có thêm được nhiều màu sắc. Lúc trước thì bản thân của mình nghĩ rằng nếu như chúng ta sống độc thân như vậy thì nó sẽ khỏe hơn, một mình và không làm phiền đến ai cả, và cũng chẳng có ai làm phiền gì đến mình cả. Sống một mình như vậy thì chắc chắn sẽ tốt hơn rất là nhiều, trước khi mà chúng ta yêu vào rồi thì chúng ta sẽ đau khổ, tổn thương và có nhiều điều mâu thuẫn khó thế mà giải quyết được.

Nhưng đến sau này thì bản thân của mình mới cảm thấy rằng tình yêu quan trọng đến mức nào, nếu như chúng ta sống không có tình yêu thì cuộc sống của chúng ta chỉ có một màu một thôi. Cho dù là biết yêu vào thì khổ, yêu vào thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự tổn thương mà do tình yêu mang đến cho chúng ta. Yêu vào thì đôi lúc chúng ta cũng sẽ đa nghi, và chúng ta cũng sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực cho các tình yêu của chính mình. Nhưng khi mà chúng ta yêu vào thì đôi lúc chúng ta sẽ có những cái cảm giác rằng là chúng ta được an ủi, chúng ta có ngồi ở bên cạnh bầu bạn và chăm sóc lo lắng cho chúng ta mỗi khi chúng ta cần.

Và tình yêu nó giúp cho chúng ta phấn đấu nhiều hơn nữa, và đôi lúc nó cũng chính là động lực cho chúng ta cố gắng bước tiếp. Vậy đó sẽ có rất là nhiều người biết yêu vào là khổ, yêu vào là sẽ chịu nhiều tổn thương như vậy nhưng khi mà họ sống không có tình yêu thì họ sẽ không bao giờ chịu được. Bởi vì tình yêu nó khiến cho con người ta mù quáng, khiến cho con người ta cảm thấy là bản thân của mình có nhiều màu sắc hơn, và sống một cuộc sống thật ý nghĩa nhiều hơn nữa.