Mấy ngày nay, em thấy các mẹ xôn xao chia sẻ bức ảnh một người đàn ông ngồi rửa bát. Kèm theo dòng caption: "Có chồng mẹ nào như thế này không? Tranh thủ lúc giải lao phi xe về rửa bát, mổ cá kho rồi dọn dẹp giúp vợ vì sợ vợ ốm sợ không làm được. Đây không phải là lần đầu đâu các mẹ ạ mà nhiều lần như thế này rồi ý. Xong lại vội vàng mặc quần áo đi làm. Lấy chồng già nó hơn ở chỗ ấy đấy các mẹ ạ".



Bài đăng này đã thu hút hàng ngàn lượt share, like và những lời chúc mừng từ các mẹ bỉm sữa khác. Theo tìm hiểu, anh chồng trong bức ảnh chính là Trọng Dũng (sinh năm 1974 - nghề nghiệp giáo viên) và cô vợ vừa "khoe chồng" đó là Lê Hiền (sinh năm 1982).




Bức hình gây sốt về anh chồng đảm đang và vô cùng yêu thương vợ.



Anh Dũng và chị Hiền quen biết và kết hôn đã được 14 năm. Khi sinh con, ông bà nội ngoại hai bên đều ở xa nên hai vợ chồng phải tự xoay sở. Do đó chị phải nghỉ công việc hiện tại để chăm lo cho các con, anh thì vẫn làm giáo viên hợp đồng. Suốt những năm tháng đó 2 vợ chồng rất vất vả, chật vật để lo toan cho cuộc sống gia đình. Với đồng lương ít ỏi của chồng, chị sinh em bé mà mỗi tuần chỉ mua được 5 lạng thịt lợn ăn từ thứ 2 đến thứ 6.



Vợ chồng chị đã cùng cố gắng, động viên nhau vượt qua quãng thời gian nghèo khổ, khó khăn đó. Đến khi cuộc sống ổn định, khấm khá hơn, anh nghĩ lại mà thương chị, thương con, năm nào cũng phấn đấu đưa vợ con đi du lịch 1 lần.



Chị Hiền tâm sự: "Cũng có rất nhiều người thấy mình chỉ ở nhà trông con nội trợ họ cũng nói gièm pha với chồng là vợ lười rồi chiều vợ con quá mức. Chồng mình mặc kệ họ nói chỉ cười bảo mình là đàn ông đi làm lo cho vợ con là được rồi, chỉ cần đủ ăn con ngoan, vợ ngoan là ổn rồi chứ giàu thì cũng không đến lượt mình. Trước khổ mãi rồi bây giờ có miếng ăn rồi thì cho vợ con hưởng thụ chứ chết có mang đi được đâu. Đôi lúc nghĩ lại ngày xưa khổ cũng chạnh lòng rơi nước mắt, nhưng nhờ thế mà giờ được chồng yêu quý, hiểu chuyện như thế này lại càng hạnh phúc thêm"




Hai vợ chồng anh Dũng và chị Hiền hạnh phúc bên nhau 14 năm qua




Chị Hiền tự hào nói chồng luôn là chỗ dựa vững chắc cho chị và các con. Anh không muốn vợ đi làm, chỉ mong chị ở nhà chăm sóc gia đình, nuôi dạy các con là được rồi, có như thế anh thấy yên tâm để ra ngoài đi làm hơn.



Mặc dù, nhiều lần chị bảo anh để chị đi làm, nhưng anh một mực nói rằng: "Nếu em đi làm là anh thuê giúp việc đấy. Em ở nhà anh yên tâm làm thêm một chút là được. Em nghĩ đi cái nào hơn?".



Công việc dạy học cũng bận rộn là thế, nhưng mỗi khi không có tiết hay nghỉ giải lao, anh lại tranh thủ chạy về nhà phụ giúp vợ việc nhà, trông con cho vợ đi chợ. Còn những lần cơ quan liên hoan thì anh chỉ ăn uống xong rồi về chứ không đi la cà tăng 2, tăng 3 gì nữa. Cùng có nhiều đồng nghiệp trêu anh sợ vợ này nọ, nhưng anh Dũng chỉ cười không nói gì cả, sau đó về lại bảo với chị: "Sợ vợ mình chứ sợ vợ ai đâu mà lo em nhỉ?".



Chị Hiền là người hơi thẳng tính và không thích nhõng nhẽo. Thế nên, nhiều lúc anh Dũng cứ gặn hỏi: "Anh hỏi thật nhá. Em có yêu anh không?". Nhưng chị toàn đùa: "Già rồi yêu đương gì nữa, ở với nhau vì các con. Nhưng anh mà léng phéng là không xong với em đâu đấy". Anh vui vẻ đáp lại: "Khó khăn lắm mới có nghề kiếm cơm cho vợ con, giờ dại gì mà gái gú bỏ đi miếng cơm của vợ con".



Với chị Hiền có anh chồng
tuyệt vời như thế cùng các con ngoan ngoãn là tài sản lớn nhất đời chị.



Trải qua những năm tháng khó khăn, vợ chồng chị cũng đã ổn định kinh tế, có nhà cửa, xe hơi và chút tài sản để dành. Tuy không phải quá giàu có nhưng cuộc sống không đến nỗi nào, con cái ngoan ngoãn nên hiện tại chị thấy rất hài lòng và hạnh phúc.



Mỗi khi vợ chồng giận nhau, chị là người sai rành rành ra đó nhưng lại ngang bướng không thèm nhận thua, chồng chị luôn là người chủ động xin lỗi vợ để vợ nguôi giận. Suốt 14 năm qua, anh Dũng cũng không bao giờ quên dành những lời khen và khích lệ vợ nấu ăn ngon, thu xếp nhà cửa đâu ra đấy, chung thủy...



Các ngày lễ biết vợ kĩ tính mua đồ nên anh thường tặng vợ tiền để vợ tự chọn đồ. Nhiều khi con tối ngủ quấy là buổi sáng anh Dũng thường nhẹ nhàng giữ vợ ngủ tiếp để bố con tự lo cho nhau ăn sáng và đi học, đi làm, còn dặn anh con lớn là nói nhỏ thôi để mẹ ngủ, hôm qua mẹ mệt vì em quấy. Điều này khiến chị Hiền thực sự thấy mát lòng, mát dạ và hạnh phúc vì có ông chồng biết thương và nghĩ cho vợ như thế.



"Có những lúc 2 vợ chồng nằm nói chuyện với nhau kể về thời cơ hàn, lúc vợ bị mổ mấy lần và suýt chết là chồng mình lại nói thương vợ rồi ôm vợ khóc. Dù chồng mình là trụ cột kinh tế, là người kiếm tiền nuôi cả gia đình nhưng dù ai có ì xèo gì chồng mình cũng không bao giờ để ý, vì anh ấy cho rằng chiều vợ là việc nên làm. Cũng chẳng bao giờ anh có thái độ vợ ở nhà thì phải làm hết mọi việc, khi về nhà con chưa tắm là anh ấy tắm cho con, giữa giờ cũng còn về làm giúp vợ việc nữa... Nói chung là mình cảm thấy thực sự mình may mắn và hạnh phúc khi có người chồng như thế dù rằng mình chẳng tài giỏi và xinh đẹp gì", chị Hiền nói.



Đã gần 15 năm kết hôn, chị vẫn
"sở hữu" một anh chồng hết mực thương yêu, chiều chuộng vợ thật khiến người ta ngưỡng mộ. Bỏ qua những tin tức tiêu cực, ngày càng có nhiều người vợ khoe chồng như thế này quả thật giúp các chị em có niềm tin hơn vào đàn ông và cuộc sống hôn nhân không bi kịch như nhiều người vẫn nghĩ.