Không phải mình lười, ko phải mình ko chăm chỉ, mà mình có việc bận nên ăn xong phải đi gấp, ko kịp rửa bát vậy mà thứ mình nhận lại ngay lúc ấy là 2 cái tát. Tính đến ngày hôm nay là chúng mình yêu nhau được 520 ngày. Bố mẹ anh lâu lâu mới lên chơi 1 lần, trước đó anh có nhờ mình qua phòng anh đi chợ, làm cơm chuẩn bị sẵn để anh đón bố mẹ lên ăn là vừa. Mình qua sớm, từ 4r để đi chợ, làm cơm. Món thì cũng đơn giản, trứng đúc thịt, đậu sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, canh cua, cà và ít lạc rang mua ngoài chợ. Làm xong, mọi người về ăn, mọi thứ rất bình thường vì đây là lần thứ 2 mình ăn cùng gia đình anh nhưng đang ăn thì bạn mình gọi, có việc gấp, bạn mình bị tai n.ạn, mình phải đi ngay…, mình mặc dù sốt ruột nhưng vẫn bình tĩnh chờ mọi người ăn xong mình mới trao đổi với anh là mình phải đi, anh liền nói với mình là mấy khi bố mẹ anh lên chơi, bạn mình tai nạn thì có người lo rồi, mình giờ còn nghĩ bạn hơn cả gia đình, cả người yêu à. Mình mới bực lên nói:

- Sao anh lại có thể coi thường mạ.ng người thế nhỉ, đấy lại là bạn em nữa?

Anh ấy liền tát mình 2 cái rồi nói:

- Em nói gì? Giờ em còn gân cổ cãi lại anh nữa.

Mình bỏ đi, dến chỗ bạn mình…rồi may mà bạn mình cũng bị nhẹ, chỉ khâu mất mấy mũi thôi, mình về nhà viết những dòng này…thật sự trong lòng rất buồn, chẳng biết phải làm thế nào cho vừa nữa…