Hy vọng có thể khiến cho một người yếu đuối nhất cũng trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể khiến cho tình thế bỗng thay đổi một cách đáng ngờ. Cũng như vậy trong tình yêu nếu có hy vọng thì người trong cuộc cũng mới tự tin và bước tiếp.

Nếu như yêu đương mà không có sự hy vọng thì câu chuyện sẽ sớm đến hồi kết thúc. Vì yêu một người nào đó là mong muốn được ở bên cạnh họ, mong muốn được chở che chăm sóc cho họ, làm tất cả vì họ. Yêu một người nào đó, vì vậy mà cũng hy vọng họ cũng yêu mình nhiều như thế, còn gì tuyệt vời hơn khi tình yêu xuất phát từ cả hai phía, còn gì tuyệt hơn khi cả hai đều tâm đầu ý hợp với nhau. Nhưng có lẽ nhiều lúc lại không được như vậy, một người yêu một người hy vọng nhưng người kia lại không như thế, người kia không yêu nhưng lại vẫn nhận tình cảm của đối phương, không có cảm xúc nhưng lại vờ như là rất hạnh phúc. Làm vậy là không trung thực, là lừa dối người ta, đợi đến khi người ta phát hiện ra thì mọi chuyện đã đi được một đoạn rồi. Cũng có kiểu người không yêu nhưng lại thương hại, lo rằng nếu như mình phũ phàng sẽ khiến cho họ phải đau đớn. Nhưng tất cả đều thật là ác độc, nếu như không yêu thì xin đừng cho người ta cái quyền được hy vọng, hy vọng lắm rồi cuối cùng lại thất vọng nhiều, sự đau khổ rốt cuộc vẫn là họ phải chịu.

Hãy thẳng thắn và đối mặt sự thật với tình cảm của bản thân, đối mặt với người yêu mình nhưng mình lại không yêu họ. Hãy thể hiện rõ thái độ chứ đừng diễn gì cả, bởi làm người khác tổn thương là một chuyện khó coi nhất trên đời.