Nếu bạn là một cô gái còn đang độc thân chưa một mảnh tình vắt vai, gặp người con trai nào cũng chẳng đi đến đâu thì bạn sẽ nghĩ gì về đám cưới?

Tôi là một trong những trường hợp trớ trêu như thế. Mọi người xung quanh cũng có giới thiệu cho tôi người này người kia nhưng rốt cuộc thì chẳng dính được mối nào cả. Chẳng hiểu sao cứ nói chuyện được vài câu cái là out nhau luôn rồi. Có những mối cứ tưởng là sẽ có kết quả nhưng rồi lại cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường nói chuyện cho vui vậy thôi. Lại còn có cả trường hợp người ta có người yêu rồi nhưng vì lấy lệ nên tạm đâm lao thì theo lao, cũng nói chuyện với tôi nhưng được hồi họ cũng nói rõ là đã có người yêu rồi. Nực cười quá, thấy chuyện tình duyên của bản thân sao mà chắc trở quá trời, tôi thắc mắc tại sao người ta yêu nhau ầm ầm thế kia, gặp nhau chỉ cần nhìn nhau với ánh nhìn thế thôi mà cũng có thể nên duyên rồi.

Tôi thật không thể hiểu nổi nhìn tôi nhan sắc cũng dễ thương, dễ nhìn mà đâu có xấu xí gì chỗ nào, chẳng qua là màn hình hơi phẳng chút thôi và không biết ăn nói khéo léo sao cho người ta mến. Nhưng nhìn những cặp đôi yêu nhau ngoài kia rõ ràng nhiều đứa còn đâu được bằng mình mà nó biết bao nhiêu là mối tình rồi.

Vì vậy mà đối với tôi chuyện yêu đương đã khó thì chuyện đám cưới còn khó hơn không khác gì mò kim đáy bể. Người yêu chưa có nổi lấy mụn nào thì làm sao mà mơ tưởng tới một đám cưới ngọt ngào cơ chứ. Thôi thì cứ vô tư yêu đời, yêu ba mẹ đi đã, chuyện tình cảm cứ kệ cho duyên số thôi tôi cũng không quan trọng nữa. Trước tiên cứ yêu lấy bản thân cái đã, trông chờ gì vào những người con trai ngoài kia ai có thể đem đến hạnh phúc cho mình.

hình ảnh