Minh năm nay 26 còn Ck minh gần 50 tuổi sống với nhau dk hai năm chưa sinh con vì mình công việc chưa ổn định 

Hằng ngày thì lão luôn là người đi chợ nấu ăn vì minh k biết nấu ăn

Nghi dịch nửa tháng mình chưa phải đi chợ vào bếp lần nào, có khi cũng chỉ phụ nhặt rau rửa bát . Sáng ngủ đến 12h Ck gọi dậy ăn cơm. Chiều ngu đến 6h rồi dậy ăn cơm tiếp. Tối thì hai Ck ôm nhau xem hài đến tận 4h sáng vi cả ngày nghỉ k đi làm. Đêm nào xem phim muộn Ck cung nấu mì cho ăn. Quần áo thay vứt ra Ck tự đem vô máy giặt. Người ta bảo đàn ông yêu vk thi luôn ôm vk ngủ k biết đúng k. Nhưng cả ngày 24/7 ôm nhau cạnh cái tivi, đi ngủ cũng đợi nhau và lão luôn ôm vì mình lạnh, lúc nào dậy trước nấu cơm lão luôn nhớ đắp thêm chăn cho mình. Đi chợ lão luôn trở mình theo thích ăn món gì lão mua về nấu liền, lão cũng tự làm sữa chua cho mình ăn, dậy mình khâu vá. Tóm lại ngày nghỉ mình chỉ ngủ và ăn lão cha bắt làm việc gì. Bình thường đi ăn uống nhậu nghẹt lão cũng đưa mình theo, khi vk say xỉn thì lại phải hầu vợ 

Mình là người hay ghen nên lần nào có điện thoại lão cũng phai dở nhật ki cho minh xem ai gọi mà mình thấy lão khó chịu khi mình ghen 

hôm qua mình và lão cãi nhau, vi mình sắp đến tháng nên khó chịu bực tức nhìn cái gì cũng ghét nhìn cái gì cung muốn phang . Mình chửi bới

cáu kỉnh, đập bàn , thật sự sắp đến ngày kinh thì khó ở lắm 

và đến đêm lão k nhịn, lão chửi mình là sướng quá hoá rồ, lẩm bẩm gây sự cả ngày lão bảo mình về nhà bố mẹ may mà gây sự 

Mình hỏi các mom như vậy mình có lỗi không , mình đã về ngoại rồi , liệu Ck mình có hết thương mình rồi không