Lý do mà các bạn xa nhau là vì điều gì? Lý do mà khiến cho mối tình của tôi xa cách và trở nên lạnh nhạt đến như vậy, dẫn đến việc không ai muốn đó chính là phải nên kết thúc mối quan hệ. Không có lý do nào khác ngoài cái khoảng cách cả, chúng tôi yêu nhau trong cái trạng thái là yêu xa, mà dường như từ trước đến giờ tôi chẳng thích cái việc yêu xa này chút nào cả. Nhưng khi mà các bạn đã gặp đúng người mình thích thì lúc đó yêu xa hay gần gì cũng không quan trọng bằng cái việc là hai người có tình cảm với nhau và quyết định ở bên cạnh nhau. Yêu xa cho nên là cả hai chúng tôi chắc vài tháng thì mới gặp nhau được một lần, và gặp nhau thì cũng không quá là nhiều, chỉ đủ cho thời gian nó đi ăn uống, đi xem phim và đi hẹn hò cùng nhau một chút rồi lại xa nhau tiếp. Và tôi biết là yêu xa như vậy nó sẽ không có bền, bởi vì xa mặt cách lòng mà làm sao mà có thể biết trước được điều gì chứ. Cho nên là tôi đã chuẩn bị kỹ cho mọi tình huống xấu xảy ra, và để cho bản thân của mình không trở nên tuyệt vọng quá mức trong cái mối quan hệ này. Và cũng như là những gì mà tôi lo sợ mọi thứ trong tình huống xấu nhất đã xảy ra, và lúc đó càng ngày chúng tôi càng lạnh nhạt với nhau, và tôi mới hiểu được là xa mặt cách lòng là như thế nào. Cho dù là các bạn yêu nhau đến mấy, nhưng mà không có thời gian gặp nhau thường xuyên thì chắc chắn là chính cái khoảng cách đó sẽ giết chết tình yêu của các bạn. Làm gì có ai yêu mãi một người, trong khi là cả hai không thể ở bên cạnh nhau, không có thời gian để mà có thể chăm sóc và đi cùng nhau như vậy. Đôi lúc người ta cảm thấy là mình đang trong một cái mối quan hệ yêu đương nhưng mà mình cảm thấy rất là cô đơn, lạc lõng như vậy. Đôi lúc là có những cái ngày lễ như là ngày lễ tình nhân, hay là những cái loại khác thì nhìn các cặp đôi yêu nhau người ta hay đi chơi cùng với nhau nhìn thấy mà cũng chạnh lòng. Và cũng vì lý do khoảng cách cho nên cả hai đều đã kết thúc, và kết thúc một cách đầy vô tâm và hững hờ như vậy đó.