Không phải ai cũng may mắn được thứ tha nếu đã lỡ dại “ngoại tình”. Tôi là một trường hợp hiếm hoi khi được chồng tha thứ sau thời gian ngoại tình 8 tháng. Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy ngoại tình không sướng như tôi đã nghĩ. Có thể, do chuyện đó qua lâu rồi…



Thời gian tôi chán chồng đi công tác lâu ngày, không thể gần gũi tôi. Tôi đã lỡ dại “ngoại tình” với một người đàn ông khác - bạn học chung thời cấp ba. Đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, tôi mới nhận ra nhiều điều về hôn nhân, và “rủi ro” trong việc đi kiếm niềm vui ngoại tình.



Tôi chia sẻ điều này, để chị em cẩn thận… trước khi mắc sai lầm như tôi…



Niềm vui trốn chui trốn nhủi



Có rất nhiều lý do để người ta ngoại tình. Nhưng chung quy lại đều kiếm tìm niềm vui cả thôi. Ấy mà đấy lại là niềm vui trong bóng tối. Đi nhà trọ, khách sạn, cafe sân vườn,... chứ nào đâu dám công khai nắm tay nhau, hôn nhau giữa phố?



8 tháng ngoại tình trong sự thấp thỏm, lo âu, tôi đi nhanh về vội. Tôi đeo khẩu trang khi ra phố, mặc mấy bộ đồ khác lạ, vì sợ… bất ngờ đụng mặt chồng con.



Lo lắng bị bắt quả tang…



Gái có chồng, mẹ có con,... mà bị bắt ngoại tình thì sao? Tôi nghĩ, kẻ ngoại tình không ai không nghĩ đến chuyện này. Một lần đi chơi về… là một lần tôi sợ. Sợ bị nắm đầu, bị bêu riếu, bị thiên hạ chụp ảnh rồi tung lên mạng ăn “gạch đá”, bị sỉ nhục.



8 tháng ngoại tình, tôi trở nên trầm hơn, làm cái gì cũng lén lén lút lút. Tôi như một bà vợ nuôi một lúc “2 chồng” mà không ông chồng nào giống tính nhau.



Sợ nhân tình quấy phá, đe dọa



Lý do tôi bị phát hiện là nhân tình “ghen” và nhắn tin cho chồng tôi. Tôi đau đớn khi nhận ra hắn ta không giữ thỏa thuận. Hắn muốn tôi “phục vụ” hắn bất kỳ lúc nào. Nhưng tôi còn chồng con phải lo ở nhà nữa… chỉ là tôi đã lỡ dại 1 lần...



Tôi đọc báo có thấy mấy vụ người ngoại tình bị đe dọa, thậm chí vô tâm “giết” nhân tình nếu từ bỏ hắn. Vậy đó, ngoại tình chứ ăn ngủ đâu yên…



Bị dàn cảnh hãm hại, vu khống, cướp của



Giờ tôi mới thấy còn may khi không rơi vào mấy vụ này. Nghe mà sởn gai ốc, kẻ ngoại tình gài “bắt quả tang” để cướp tài sản, quay lén cảnh "giường chiếu" tống tiền. Có lẽ, thằng nhân tình của tôi là bạn hồi cấp 3, gia đình nó khá giả nên tôi “hên” không rơi vào mấy cảnh này…



Lỡ xui xẻo ăn vụng với kẻ lạ mặt. Chắc giờ này tôi đã sống không yên rồi. Lúc ngoại tình cứ nghĩ có gì mình tự chịu, đâu ai ngờ… sẽ ảnh hưởng đến gia môn.



Có được niềm vui… lại sinh bệnh tật



Ngoại tình 8 tháng mà tôi bị trầm cảm hết 5 tháng! Chỉ vì vui lúc đầu… nhưng đau đầu lúc sau. May là tôi luôn mây mưa “an toàn” để không nhiễm bệnh tật. Tôi dù sao cũng không buông thẻ quá… chơi thì chơi, chứ sao có thể đánh cược tính mạng.



Nhiều người lên mạng tìm nhiều kẻ để ngoại tình. Kẻ lạ mặt mà chẳng quen biết, tìm hiểu. Nói thật, cưới nhau 2 năm chưa chắc hiểu nhau. Nói chi kẻ… chỉ “chat” vài ba dòng.



Dai dẳng niềm đau, mặc cảm tội lỗi



Dù mọi chuyện êm xuôi, dù chồng tha thứ, dù con cái coi như “không biết”. Nhưng chắc chắn chính bản thân tôi sẽ khó tha thứ cho chính mình. Sẽ luôn có một mặc cảm quanh đi quẩn lại ám ảnh hôn nhân, quá khứ của người như tôi.



Thậm chí, tôi không còn đủ tự tin để thấy mình là người phụ nữ “công dung ngôn hạnh” dù trước giờ tôi được mọi người đánh giá là “phụ nữ lý tưởng”.



Ngoại tình chắc chắn vui, vì vui mới có người nhảy vào đó. Nhưng ít ai thấy được hậu quả của nó sau khi rơi vào “mối tình bên lề” này. Để rồi dù có bước ra theo cách nào, vẫn không thoát khỏi tiếng xấu “ngoại tình”.


webtretho


Ảnh chỉ có tính chất minh họa.