Một người vợ độc lập về kinh tế, biết mua thức ăn ngon cho chồng ăn chẳng phải cũng gọi là "oách" hơn rất nhiều sao. Tại sao phải khổ sở hì hụi, chui vào bếp nóng nực, người toàn mùi thức ăn, hành tỏi. Trong khi thời gian ấy, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc khác, và số tiền kiếm được trong khoảng thời gian ấy có thể mua được nhiều món ngon hơn.
Cũng khá may mắn khi chồng em không chú trọng đến việc nấu nướng của vợ lắm. Thời yêu nhau, cả hai vẫn thường đi ăn tiệm hay nhà hàng lãng mạn. Em cũng nói thẳng là khả năng nấu ăn của em chẳng ra sao nên anh ấy chẳng bao giờ ý kiến gì cả.Đàn ông có thể say sưa một cô gái xấu như Thị Nở, bởi cô đó giỏi về sex, trong khi vợ mình “đẹp như tiên” nấu ăn cực ngon vẫn bị “bỏ rơi”.
Thiết nghĩ, trong thời buổi hiện nay, một cô gái chỉ lẩn quẩn chuyện chồng con, nấu nướng nhà cửa suốt ngày theo kiểu truyền thống bỗng trở nên nhạt nhòa trong mắt đàn ông. Hãy là người phụ nữ tự tin, độc lập, chủ động, chiêu trò hơn một chút, khiến cho các chàng mê tít nhé chị em. ;)
Tham gia bình luận