Giống như tôi từng đọc khá nhiều bạn trẻ chia sẻ vấn đề cô đơn, tình trạng độc thân của mình trên mạng xã hội. Các bạn chỉ đang mong muốn tìm được một ai đó, không cần biết như thế nào nhưng chỉ một lý do duy nhất là bạn đang không chịu được sự cô đơn. Tại sao lại như thế mà chọn bừa nhỉ? Tình yêu dù có thế nào vẫn rất thiêng liêng, không phải ai cũng may mắn có được nó. Trước sau gì thì thần tình yêu cũng tìm đến mình thì hà cớ gì lại khiến bản thân mình chạy theo nó quá để bản thân mệt mỏi vì YÊU. Nên nhớ là khi va vấp vào tình yêu thì bạn phải chấp nhận và hiểu được rủi ro mà nó mang lại. Và đừng vội vàng mà nắm tay sai người nha. Cô đơn thì cũng chỉ MỘT THỜI. Tình yêu chắc gì đã MỘT ĐỜI mà mãi mê đuổi theo rồi làm khổ mình.