Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án đánh ghen, xăm hình con rết để làm nhục gây rúng động dư luận...



Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ vụ đánh ghen, làm nhục gây rúng động dư luận cách đây 5 năm. Cô gái trẻ xứ Nghệ,
Nguyễn Thị Giang đi làm thuê ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị bà chủ nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chồng nên đã đánh ghen, buộc cạo trọc đầu, ép xăm hình rết lên mặt và ngực.
Giang bị thương tật 28% do các vết xăm. Người đàn bà kia cũng bị án tù 2 năm và bồi thường 350 triệu.



Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện cũng lắng xuống. Cô gái trẻ này cũng quay trở về cuộc sống hằng ngày. Sau biến cố cuộc đời đầy nghiệt ngã ấy, Giang đã vô cùng kiên cường vượt lên số phận và tìm thấy cho mình một tình yêu đẹp như trong chuyện cổ tích.




Cô gái Nguyễn Thi Giang bị xăm hình con rết trong "vụ đánh ghen" gây rúng động dư luận 5 năm trước



Ở xóm 9, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, người dân ở đây ai cũng biết đến cặp vợ chồng Nguyễn Thị Giang - Nguyễn Văn Hòa (SN 1989) . Đôi vợ chồng trẻ nổi tiếng chính bởi vì tình yêu đẹp như cổ tích của mình.



Ngay từ nhỏ, Giang và Hòa đã quen biết nhau, vì ở cùng xóm, Hòa lại chơi thân với chị gái của Giang. Những chuyện bất hạnh Giang gặp phải, anh đều biết hết. Thế nhưng anh cũng chưa từng nghĩ anh và Giang sẽ có ngày thành vợ chồng như hôm nay. Ban đầu, khi nghe tin Giang đi làm thuê ở ngoài miền Nam,
bị người ta đánh ghen rồi ép xăm hình con rết, Hòa đã cho rằng mọi chuyện không đơn giản,
“không có lửa làm sao có khói” thế nên người con gái mà để xảy ra chuyện như vậy chắc cũng không tốt đẹp gì.



Rồi khoảng thời gian vài năm sau, Giang trở về quê chữa bệnh và sinh sống, Hòa cũng như mọi người trong xóm vẫn còn nghi ngại, xa lánh Giang.




Chồng và đứa con kháu khỉnh, đáng yêu của Giang hiện tại


Cô gái có số phận nghiệt ngã này luôn cố gắng, nỗ lực tìm cách hòa nhập với mọi người. Tuy nhiên, quá khứ đau buồn kia luôn là rào cản ngăn cách với bất cứ ai có ý định làm quen Giang.



Như duyên trời định, đến đầu năm 2014, trong một khóa học giáo lý hôn nhân dự bị ở nhà thờ giáo phận Vinh, Hòa và Giang vô tình được xếp học chung khóa. Thấy Giang hát hay, thường xuyên tham gia sinh hoạt trong đội ca đoàn của nhà thờ, được chọn làm người đọc sách lễ trong các buổi cử hành phụng vụ nên Hòa bỗng thấy có chút hiếu kỳ.



Anh Hòa lúc ấy chỉ nghĩ rằng làm quen nói chuyện cho vui chứ không hề nghĩ đến chuyện yêu Giang. Thời gian trôi qua, những lần gặp gỡ ngắn ngủi, những câu chuyện chóng vánh, hai người trở nên thân thiết và thấu hiểu nhau hơn. Tiếp xúc với Giang rồi, bao nhiêu định kiến, nghi ngại trong Hòa dần tan biến hết.



Đến lúc này, anh mới nhận ra rằng, đúng là ai cũng có quá khứ, cũng có những điều không tốt đẹp, nhưng cuộc sống thì phải nhìn vào hiện tại, trông về tương lai chứ không mang chuyện quá khứ ra đánh giá con người. Chính vì thế, Hòa càng ngày càng gắn bó với Giang hơn.



Anh Hòa sinh ra trong gia đình nề nếp, khá giả, bố mẹ lại hiền lành. Chuyện Hòa yêu Giang quả thật cứ như một cú sốc trời giáng với gia đình và bạn bè anh. Nhiều người bảo anh điên, thần kinh hay sao mà lại yêu người Giang. Thế mà anh vẫn một mực muốn kết hôn cùng Giang. Khi ấy, gia đình cô lại khuyên bảo Hòa nên suy nghĩ lại, đừng vì tình cảm nhất thời mà lại làm khổ nhau, lại khiến Giang thêm cay đắng, ê chề.



Rồi có cả những lời đàm tiếu ác ý rằng anh vì ham của 350 triệu tiền bổi thường của Giang nên mới thế. Nhưng anh biết mình yêu Giang chính vì tính cách và con người cô ấy. Số tiền kia gia đình Giang đã dùng hết từ lâu để trả tiền thuốc men, chữa sẹo cho Giang và chữa bệnh cho em trai Giang rồi.




Ảnh cưới của hai vợ chồng Giang - Hòa




Về phần Giang, sau những thăng trầm, những cay đắng, tủi hổ, người con gái xinh đẹp, thông minh lanh lợi ngày xưa giờ đã trở nên trầm tính, ít nói hơn. Đến nay, những vết sẹo do hình xăm rùng rợn kia để lại đã mờ dần đi, song, nhiều khi nó vẫn khiến Giang ngần ngại khi tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, khi nhắc đến tình yêu của mình trên gương mặt cô ánh lên một niềm hạnh phúc rạng ngời, khó tả.



Hai người quyết định tiến đến hôn nhân vì mong muốn sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau. Thời gian sau, biết cả hai yêu nhau chân thành nên cả gia đình đều hết lòng ủng hộ, không ngăn cấm nữa.



Bố của Hòa, ông Nguyễn Văn Vỹ đã chia sẻ rằng: “Hạnh phúc là chuyện trăm năm của con cái, ai lại không muốn con cái lấy được người vợ tốt, sống hạnh phúc. Chúng tôi thấy Giang là đứa con gái ngoan, hiền. Chuyện gì đã qua thì không nên nhắc lại, quan trọng là hai đứa yêu nhau... Từ khi chúng nó cưới nhau về sống với bố mẹ đến giờ, chưa khi nào thấy vợ chồng nó to tiếng, trong gia đình không làm phật ý ai cả”.



Cuộc sống hiện tại của Hòa và Giang vô cùng hạnh phúc cùng với thêm một thiên thần nhỏ - bé Vàng Anh. Hàng ngày, Giang ở nhà chăm con nhỏ, phụ giúp bố mẹ, còn Hòa đi làm dịch vụ đám cưới. Tuy không giàu có nhưng cũng đủ trang trải. Sắp tới, hai vợ chồng còn dự định sẽ xin phép bố mẹ cho mở một cửa hàng tạp hóa trước nhà để khi con lớn hơn chút nữa, Giang có nơi kinh doanh buôn bán, tăng thu nhập cho gia đình.