Chưa có tiền, có nên yêu?

Trong tình yêu ai cũng có quyền cho mình một quyết định, yêu khi có tiền hay duyên đến thì yêu. Tình yêu thì không cần tiền, nhưng để duy trì tình yêu lâu dài thì hai người yêu nhau phải thực sự làm chủ được tài chính. Vì khi yêu khoản "tình phí" không hề nhỏ, và nếu cả hai cùng chia sẻ điều đó thì tình yêu càng bền chặt.

Thời nay, với sự hội nhập hiện đại và những nhu cầu thiết yếu, công cuộc yêu đương cũng không tránh khỏi guồng quay này. Điều đó dẫn tới việc các bạn trẻ, nhất là các chàng trai, nhất quyết chăm chăm lao vào đường công danh sự nghiệp để có thu nhập ổn định trước khi quyết định tiến tới với ai đó.

Thế giới quan của các bạn trẻ

Câu nói nổi tiếng của Ngọc Trinh “Không có tiền thì cạp đất mà ăn” dường như không thể chối cãi trong thời đại hội nhập này. Chúng ta không thể mộng tưởng một câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích với khung cảnh “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Tình yêu rồi sẽ ra sao nếu cả hai không biết hẹn hò ở đâu khi túi luôn trong tình trạng rỗng tuếch? Tình yêu rồi sẽ ra sao nếu chẳng thể mua tặng một món quà nhân ngày sinh nhật? Tình yêu rồi sẽ ra sao nếu cả hai không có đủ tiền để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn trong rạp phim, trong tiệm cà phê… hoặc đi chơi xa đâu đó cùng nhau?

Chính vì viễn cảnh hạnh phúc có thể vỡ toang như bong bóng bất kỳ khi nào nhìn vào ví tiền, nên nhiều bạn trẻ quyết tâm không yêu. Tập trung thời gian để trau dồi, phát triển và tìm kiếm để có được nguồn thu nhập ổn định. Điều này vừa giúp các bạn tập trung phát triển bản thân, vừa giúp tiết kiệm được một khoản không nhỏ gọi nôm na là “khoản tình yêu” nếu như không yêu một ai đó.