Hội bà tám hay kháo nhau, có được chồng “ngon” là do cô vợ có phước đức ba đời. Ấy vậy mà chẳng ai khen cô vợ có con mắt tinh tường. Nôm na nói vui, chọn chồng cũng như đi chợ vậy, khéo chọn thì được chồng giỏi, chồng tốt.



Đồ đẹp chưa hẳn tươi ngon!



Đi chợ là vậy các chị ạ! Mớ rau xanh rờn không hẳn là “tươi”. Giống như chuyện mấy chị em yêu thích Soái ca đẹp mã. Kiếm được rồi lại muốn cưới ngay, sợ mất. Cơ mà người đẹp không hẳn là tốt. Chị em phải chịu khó tìm hiểu, anh ấy có chân thật không hay chỉ là một tên sở khanh vụ lợi, đến với chị em chỉ vì tiền, gia thế, danh lợi,...



Nhiều trường hợp còn dở khóc dở cười khi một ngày đẹp trời, chị em bất ngờ phát hiện Soái ca của mình đẹp lung linh là nhờ "dao kéo" đấy!



Món ngon phải có nguyên liệu "hợp"



Người đi chợ khôn ngoan là người biết lựa chọn loại gia vị hợp nhất để chế biến. Kinh nghiệm này nhắc nhở chị em rằng, dù bạn có vô số đàn ông theo đuổi thì chỉ có một người duy nhất để kết hôn.



Yêu nhiều người nhưng chỉ được “cưới” một. Vì chuyện cưới là chuyện lâu dài. Chị em phải chọn thật kỹ. Việc chọn này không cần theo công thức, hay một tiêu chí khắt khe nào. Mà chủ yếu là trực quan, tâm ý và lý tưởng đôi bên.



Chồng ngon là chồng phải "tươi xanh"



Tươi xanh ở đây không phải là chồng phải trẻ mà là người chồng tương lai của chị em phải khỏe mạnh. Đàn ông khỏe mạnh mới đảm bảo cuộc sống hôn nhân đủ đầy. Nếu không khỏe về thể chất thì phải khỏe về tinh thần. Người đàn ông không coi trọng bản thân họ thì lấy đâu quan tâm đến bản thân người khác.



Thậm chí, có nhiều trường hợp vợ chồng trước khi cưới cùng nhau đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đây là một việc hết sức thông minh, tế nhị, và thể hiện sự tôn trọng đôi bên.



Chồng yêu là chồng “dễ chế biến”



Thật vậy đấy các chị ạ! Đàn bà lấy chồng quá kiêu ngạo, quá cứng đầu, quá gia trưởng,... sẽ khiến chị em rất khó “thở” khi về ở chung. Không cần một người đàn ông biết quỳ gối trước vợ, nhưng chí ít anh ấy phải là người biết lắng nghe, biết chiều ý vợ một chút. Âu, gặp được chồng như vậy, vợ quá sướng còn gì.



Người chồng biết nhận lỗi là người chồng coi trọng sự bình đẳng. Họ biết đúng biết sai, biết bao dung, vị tha với người khác. Trong cuộc sống hôn nhân về sau, rất cần người đàn ông biết phân xử đúng mực.



Chọn chồng như chọn “món dễ ăn”



Món dễ ăn là món ai cũng “ăn được”. Nói như vậy không có nghĩa chồng bạn là chồng của mọi nhà. Mà anh ấy phải là một người biết cư xử với người khác, và ngược lại, được người khác quý trọng. Phụ nữ sẽ không thích một ông chồng bị bạn bè chê bai, ghen tuông mù quáng, và có thói quen cấm túc vợ.



Là người phụ nữ khéo chọn, bạn sẽ cần một ông chồng hoạt bát, hòa đồng. Đi bên cạnh anh ấy, bạn không chỉ thấy thoải mái mà còn được bạn bè đánh giá cao. Phụ nữ nào lại không thích cảm giác tự hào khi bên cạnh chồng mình, cơ chứ?



Đàn ông biết nấu ăn là anh xã tuyệt vời!



Tất nhiên sau khi đã đi chợ, các chị em phải xuống bếp nấu nướng chứ! Còn gì tuyệt vời hơn hình ảnh vợ chồng cùng nhau xuống bếp, tay thay tay. Phụ nữ hãy chú ý những người đàn ông này, vì nó cho thấy anh ta là người khéo léo, và ra dáng “đàn ông gia đình”.



Đàn ông nấu ăn giỏi là người biết cách ân cần, biết cưu mang cho vợ và chia sẻ trách nhiệm gia đình. Đấy chính là “đàn ông đích thực” mà chị em hằng mơ ước.



Chọn chồng một phần nhờ duyên, còn lại do chị em cả đấy!



webtretho