Dạo này cái trào lưu ssbb và sgdd có vẻ hot các chị em nhỉ. Mà em thấy nhiều bé sgbb em biết thậm chí còn khá là tự hào và nghĩ mình rất gì và này nọ khi "được" làm sgbb, trong khi các em ý có khi chỉ bị coi như món hàng giải trí, khi nào hết đẹp hết trẻ thì lại bị đá qua một bên.

Nhưng mà em muốn hỏi thật các chị em ở đây là nếu các chị được quay về thời còn trẻ trung, còn xinh đẹp , các chị có muốn làm sgbb ko ạ? Vì nếu bỏ đi tự trọng, chấp nhận sự thật mình như một món hàng, thì các sgbb có thể ăn sung mặc sướng, mà em nào khôn ranh tý thì có khi đến lúc hết tuổi lại có được món tiền để mở shop thời trang, hay có vốn buôn bán gì đó.