Nãy lướt các group mà em thấy câu chuyện này cười quá share lại cho các chị đóc ạ kiki

“Tao và em yêu nhau cũng được 5 năm nay rồi, cũng đã tính chuyện cưới xin và về nhà ra mắt nhà nhau đàng hoàng rồi. Nhưng mãi cho đến hôm qua thì tao đưa bố mẹ tao qua thưa chuyện với bố mẹ ny thì tối hôm đấy mn vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ bình thường. Thế nhưng đến sáng hôm sau thì tao nhận được tin là bố ny tao cấm 2 đứa không được qua lại với nhau. Tao phải làm sao để giải chuyện này bây giờ, mãi mới tìm được người hợp với mình, tao không muốn phải chia tay. Cho tao lời khuyên với :( “

hình ảnh

Theo các chị thì thanh niên này phải làm ntn ạ?