hình ảnh

Đam mê và khờ dại đó vừa là hai điểm mạnh cũng là hai vẻ đẹp vốn có của bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng một ngày kia, nàng chợt nhận ra mình đã đánh rơi chúng từ lúc nào không hay.

Nếu phải trả lời rằng vai diễn nào của Natalie Portman để lại nhiều ám ảnh và ấn tượng với tôi nhất, chắc hẳn tôi sẽ không chọn Nina trong “Black Swan” – nàng thiên nga xinh đẹp mà sẽ là Alice – cô bồi bàn yêu cuồng si, đam mê đến dại khờ, ngây muội trong “Closer”. Alice vô tình gặp Dan trên phố, yêu anh, một tình yêu gần như tôn thờ và si mê cuồng dại. Dan cũng bị sự ngỗ ngịch, bất cần của Alice hấp dẫn, nhưng trái tim anh lại thuộc về Anna – một cô nàng thợ ảnh lạnh lùng xinh đẹp và có chút kiêu ngạo. Không biết bao nhiêu lần, Alice đã nói với Dan những câu tuyệt vọng như “Em đang chờ anh ấy, chờ anh rời xa em”, hay “ Tại sao anh không cho em yêu anh chứ?”, Alice yêu và chờ trong vô vọng. Tấm chân tình ấy, cô mong người sẽ nhận lấy biết bao. Có lẽ bất cứ người phụ nữ nào xem Closer, đều sẽ thấy trong Alice thấp thoáng hình bóng của mình, trước đây hay hiện tại – một người con gái với trái tim đầy đam mê và khờ dại.

hình ảnh

Phụ nữ, vốn được xem là một nửa mong manh và yếu đuối của thế giới ngay từ khi sinh ra, đã vĩnh viễn mang theo lời nguyền rằng trái tim nàng được làm bằng thủy tinh. Trong trẻo, ngây thơ dại khờ và quá đỗi thuần khiết. Phụ nữ, kể cả những người lý trí và cứng rắn nhất cũng đều đã từng là những cô nàng mang trái tim thủy tinh mong manh như thế. Một người con gái nhìn đàn ông bằng nửa con mắt, coi tình yêu chỉ là thứ đồ trang trí cho cuộc sống của mình, hẳn cũng đã từng yêu đến chết đi sống lại. Và hẳn một gã trai nào đó đã làm trái tim nàng vỡ vụn, để giờ nàng không còn tin vào sự kì diệu của tình yêu. Một người phụ nữ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù hẳn trước đây đã từng bị người bạn thân nhất của mình chơi xấu, đến nỗi nàng không còn chút niềm tin nào vào những gương mặt đang nói cười kia nữa. Một người con gái chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, sống trong những xa hoa lấp lánh hẳn đã có lúc chán ghét những phù phiếm ấy. Chắc đã có nhiều hơn một đêm, nàng nằm ngắm mưa ngoài cửa sổ, nhấp ngụm brandy và thầm ước ao giá như có một bờ vai vững chắc ở đây cùng nằng bước qua đêm giông bão.

Đã bao giờ nàng tự nhìn mình trước gương và thầm hỏi, thời gian liệu có tàn khốc với mình quá không? Khi những đam mê ngày xưa biến đi đâu mất, và nàng cũng chẳng còn ngây thơ, dại khờ để có thể tin tưởng vào ai đó một cách dễ dàng. Cuộc sống luôn cuốn chúng ta đi trong những đợt sóng cao ngất. Chỉ cần sảy chân một chút thôi, là những âm mưu, cạm bẫy, những nghi kỵ ganh ghét sẽ sẵn sàng nhấn chìm đam mê và giết chết sự ngây thơ, dại khờ – vẻ đẹp vốn có của phụ nữ. Để nàng sau bao nhiêu va vấp tổn thương, lại xù lông như những chú nhím để tự bảo vệ mình, hoặc thu mình vào chiếc vỏ ốc cô độc, sống cuộc đời lạnh lẽo, nhàm chán đến vô vọng.

hình ảnhVậy thì, làm thế nào để tìm lại được đam mê với cuộc đời, với tình yêu, và làm thế nào để sống với một trái tim chân thành khờ dại? Câu trả lời thực ra đơn giản lắm, hãy cứ học cách nhắm hờ đôi mắt là xong. Khi ấy, nàng sẽ nhận ra bất cứ điều gì, hay ai đó cũng có hai mặt – mặt tốt và mặt xấu. Đừng cứ lúc nào cũng chăm chăm đi timg những điểm xấu xa, nhặt lấy những điều tiêu cực, rồi bặm môi vẽ những mảng màu đen kịt lên bức tranh của cuộc đời mình. Hãy cứ nhìn đời, nhìn người bằng đôi mắt nhắm hờ, để bỏ qua những điểm trừ kia, và chỉ nhìn những điểm lạc quan, những gì tươi sáng và hạnh phúc, vui tươi. Khi ấy, nàng sẽ thấy đời đáng sống biết bao, người đáng yêu biết mấy, công việc hấp dẫn và kích thích năng lực của nàng biết chừng nào. Và cứ nhắm hờ đôi mắt, để không quá tỉnh táo, không quá lí trí, để có thể nhìn vào mọi thứ qua lăng kính trong trẻo nhất, thuần khiết và đơn giản nhất. Khi ấy nàng sẽ thấy dại khờ – không phải để người ta lừa gạt mình, mà để giữ cho mình những gì nguyên sơ, nhất là những đam mê chưa bao giờ nguội lạnh.

Giống như trong bất cứ cuộc yêu nào, một người phụ nữ biết tận hưởng luôn là người biết nhắm hờ đôi mắt. Để có thể cảm nhận được rõ dòng chảy của nhục cảm trong cơ thể nhưng vẫn có thể mê đắm ngắm nhìn đối phương, người đang ghì xiết lấy nàng, cuốn nàng đi bằng những nụ hôn sâu đầy mê hoặc thì thầm vào tai nàng rằng “Em chính là người nắm giữ trái tim anh.”

Và một lần nữa, nàng lại trở về nguyên bản trái tim nàng – đam mê sống và khờ dại yêu.