------------------------

#1 Người đang yêu đương cuồng nhiệt sẽ không hỏi câu này. Hơn nữa yêu đương cũng không nhất thiết đi đến cuối cùng, đi đến cuối cùng phần lớn là hôn nhân, tình yêu trong hôn nhân khác với tình yêu lúc yêu đương, hôn nhân thì cần nhiều hơn là sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, kiểu tình cảm giống với tình thân, mà khi yêu đương là sức hấp dẫn và yêu lấy nhau, càng nghĩ về sau này càng mất đi cảm giác, chi bằng hưởng thụ cái trước mắt.

#2 Ủa bộ thi đại học không biết mình làm bài được không nên không thi nữa hả? Cuộc đời không biết sống tốt hay không thì chúng ta không sống nữa à ?Có thể là hình ảnh về hoa hồng, bầu trời, thiên nhiên và chạng vạng

#3 Có rất nhiều chuyện không phải bắt đầu rồi thì nhất định có kết quả.

Lẽ nào vì thế mà từ lúc bắt đầu đã bỏ cuộc, không tiếp tục nữa sao ?

Tôi đã đọc một đoạn văn, trong đó có nhắc tới một kiểu thái độ đối với cuộc sống ; Làm bất cứ việc gì cũng vậy, đều phải tính toán đến kết quả xấu nhất, chuẩn bị tâm thế tốt nhất, cố gắng hết sức có thể, ôm tất cả hy vọng vào trong.

Tính đến kết quả xấu nhất thì không sợ bất kỳ kết quả nào ngoài ý muốn nữa, chuẩn bị tâm thế tốt trong lòng sẽ ung dung đối diện với sự việc, không quá bát ngờ kinh sợ, cố gắng hết sức, để không hối hận cũng như oán trách ai được, ôm ấp hy vọng, tâm sẽ cảm nhận được ấm áp, cuộc đời trở nên sáng sủa.

Cho nên, gặp được người mình thích, hãy ở bên nhau, tuy có thể không được đi cùng nhau đến cuối cùng, nhưng không nỗ lực, làm sao biết kết quả, làm sao đảm bảo bản thân sau này sẽ không hối hận chứ ?

#4 Luyến tiếc, không buông được, rõ ràng biết không có kết quả, nhưng vẫn chọn tiếp tục sai lầm, cứ như vậy bó buộc bản thân. Bó tay, sao có thể nối buông là buông chứ, làm khôn được,thì cũng không có cách làm mà.

Không thể khống chế tình cảm của bản thân, nhưng có thể khống chế hành vi của bản thân. Tuỳ vào từng cá nhân thôi, không phải lúc nào cũng phải đâm đầu vào tường

#5 Nếu đã biết sau này sẽ c.h.ế..t, vậy sao phải sống chứ ?

#6 Bởi vì gặp gỡ,rung động, cho dù có bỏ lỡ, cũng không muốn lướt qua nhau.

#7 Suy cho cùng, cuộc sống luôn biến đổi bất ngờ và luôn có thử thách và sự sai lầm mà

#8 Tôi tưởng rằng sẽ đi đến cuối cùng, không ngờ cô ấy lại buông tay trước...