Có một khoảng thời gian, tôi yêu đến mê muội, ngây thơ tin rằng càng trải qua nhiều mối tình thì càng tích lũy nhiều kinh nghiệm tình trường, càng dễ yêu đương, dễ hấp dẫn người khác.

Tôi của lúc đó, coi “những mối tình xưa cũ” như một bằng chứng rằng bản thân rất giỏi chuyện tình cảm, lại vỗ ngực tự hào, cho mình là “cao thủ tình trường”.

Nhưng trải qua biết bao lần đổ vỡ rồi tái hợp, tôi mới nhận ra rằng, bản thân chỉ yêu một cách mù quáng mà thiếu đi lý trí, thiếu đi nhận thức đúng đắn về tình yêu, thì tất cả những đoạn tình cảm cuối cùng cũng không thể đi đến lâu dài.

Chân thực mà nói, khi bàn về tình yêu, nên có quan điểm rõ ràng và nhận thức đúng đắn về nó. Là lúc yêu nhau sẽ luôn hết mình chân thành ấm áp, là ngay cả khi chia tay vẫn có thể hòa hợp mỉm cười. Là khi bất chợt nhớ đến hình bóng người ấy, vẫn có thể âu yếm mà nói rằng

“Người tôi từng thích, anh ấy/cô ấy rất tốt.”

“Có thể yêu” và “sẽ yêu” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Những người “sẽ yêu” không nhất thiết là người có kinh nghiệm tình trường phong phú, nhưng nhất định có cái nhìn rất đúng đắn về tình yêu.

__________________________________

Gần đây tôi rất thích Vương Tử Văn của《Bình tĩnh mà yêu》. Ngay trên show, Vương Tử Văn đã thú nhận với khách mời nam được ghép đôi với mình là Ngô Vĩnh Ân rằng cô ấy có một đứa con. Lúc đó Ngô Vĩnh Ân đã sững lại một lúc, xin phép đi vệ sinh, còn định rời khỏi trường quay.

Nhưng rất nhanh sau đó, Ngô Vĩnh Ân đã lấy lại bình tĩnh, quay trở về bên Vương Tử Văn, mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, chân thành nói với cô

“Em có thể nói với anh những điều này, chứng tỏ em đã tin tưởng anh. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh rất quan tâm đến em.”

Hành động dịu dàng ấm áp của Ngô Vĩnh Ân đã chạm tới trái tim mọi người, nhưng điều thực sự khiến tôi cảm động đó là sự chân thành và dũng cảm của Vương Tử Văn.

Giống như cô ấy đã từng nói: Tôi vẫn thích những thứ tôi đã từng yêu thích, nhưng vẫn có thể không cần cố chấp mà đoạt lấy. Tôi vẫn sợ những thứ tôi thấy sợ, nhưng vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên mà đối mặt.

Nếu như gặp được người khiến bản thân thật sự rung động, nhất định tôi sẽ chủ động bày tỏ tình cảm, không để bỏ lỡ một mối tình đẹp.

Ở Vương Tử Văn, tôi thấy một thứ rất quý giá, gọi là “cái tôi”, là bản ngã, vô cùng cứng rắn rõ ràng, là một thứ giống như kim cương vậy, khiến người ta thật khó mà ngó lơ ánh sáng của cô ấy.

Tất cả những hành động của cô ấy, đều để nói lên rằngCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và thủy vực

Tôi chỉ đang làm hài lòng bản thân.

Khi còn đang độc thân, hãy làm những điều bản thân yêu thích và hứng thú, khiến cuộc sống của bản thân trở nên muôn màu muôn vẻ. Khi gặp được người rung động trái tim, cũng đừng giấu kín tình yêu những xúc cảm của mình, hãy dũng cảm thổ lộ, thẳng thắn cùng đối phương nói về quá khứ, không tự ti cũng không kiêu ngạo lại càng chín chắn, tỉnh táo và độc lập.

Cũng giống như câu nói: Bạn phải yêu thương bản thân mình trước, rồi sẽ có người đến yêu thương bạn.

__________________________________

Hồi còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng rất cả các cặp đôi ở bên nhau đều vì chữ “Thích”. Nhưng sau khi nhìn thấy rất nhiều những cuộc tình phân phân hợp hợp, đến rồi lại đi, tôi mới phát hiện, hóa ra tình yêu của rất nhiều người không phải là ở bên cạnh người mà họ thực sự thích.

Có những tình yêu chỉ là trò tiêu khiển, có những tình yêu là thỏa hiệp. Có những tình yêu là “Ừ thì người đó cũng không tồi, hẹn hò thử xem sao”. Có những tình yêu lại ti tiện đến mức chỉ là “Chơi đùa cho vui thôi mà, vừa không phải chịu trách nhiệm, vừa không cần vội vàng kết hôn.”

Nhưng chẳng lẽ tình yêu không nên được xây dựng trên cái tiền đề là “Thích” hay sao? Tôi nhớ tới Kim Sa, người trước đây đã từng dấy lên những tranh cãi xoay quanh chủ đề tình yêu trên chương trình《Tình yêu của con gái》.

Cô gái 39 tuổi tên Kim Sa từng thoải mái tiết lộ những tiêu chí lựa chọn bạn trai của mình trên chương trình: tỏa nắng, có nụ cười đẹp, tài giỏi, có khiếu hài hước, trẻ tuổi hơn tôi, cao trên mét tám, mắt to hơn chút, mũi cao hơn chút, cơ bắp hơn chút, vân vân….

Rất nhiều cư dân mạng đã bình luận: “Rõ lắm yêu cầu như thế, bảo sao độc thân tới giờ”, “Đã 39 tuổi rồi, hạ thấp tiêu chuẩn chút đi, đừng có kén chọn như vậy.”

Nhưng Kim Sa lại không nghĩ vậy. Cô ấy nói

Hạ thấp tiêu chuẩn, há chẳng phải phủ định tất cả những cố chấp kiên trì của tôi từ trước đến nay hay sao?

Kim Sa độc thân không phải vì cô ấy không tin vào tình yêu, mà chính là vì rất tin tưởng vào tình yêu, vậy nên mới không bằng lòng tạm bợ, nên mới chân thành hăng hái mà nói: “Hi vọng tình yêu cũng sẽ không từ bỏ tôi.”

Cá nhân tôi rất thích ở Kim Sa quan niệm yêu đương “thà thiếu chứ không ẩu, không tạm bợ, không vội vàng.” Bởì độc thân không khổ, ép buộc bản thân miễn cưỡng ở cạnh người mình không yêu mới khổ.

__________________________________

Rất nhiều người sợ ăn điểm không trong tình yêu, vì vậy trước khi bắt đầu một mối quan hệ luôn soi xét, cẩn thận đánh giá cho điểm mối quan hệ này, liệt kê lợi hại, tính toán chi li thắng thua được mất, sợ rằng những nỗ lực bản thân bỏ ra vun đắp đoạn tình cảm ấy lại thành đổ sông đổ bể.

Tuy nhiên một mối quan hệ được bao nhiêu điểm, không chỉ phụ thuộc vào đoạn mở đầu, mà còn phụ thuộc vào kết cục của tình yêu đó.

Mỗi một đoạn tình cảm dẫn đến kết thúc đều có vô vàn những lý do khác nhau, có khi là do đối phương đi quá giới hạn, có khi do những thất vọng tích lũy tháng ngày, có khi lại do cả hai bị những nguyên nhân khách quan đánh bại…

Nhưng hầu hết khi nói lời chia tay thì tình cảm trong họ gần như đều đã tan biến hết, giống như đồ ăn trong tủ lạnh bị hư hỏng sau khi mất điện. Tủ lạnh không có lỗi, thức ăn không có lỗi, chỉ là không còn điện mà thôi.

Yêu một người không có lỗi, “không yêu” hay “không còn yêu nữa” cũng không có lỗi.

Có lẽ ngay lúc chia tay, chúng ta đã từng không cam tâm, đã từng hối hận nuối tiếc, vướng bận trong lòng. Thậm chí còn muốn “sống tốt hơn hắn/cô ta, để kẻ đó phải hối hận”. Nhưng sau đó khi mọi sóng gió đã qua, sống thật tốt, sống thật vui vẻ, bạn sẽ phát hiện biết bao những tâm tư từng khiến lòng rối như tơ vò đã trở nên không còn quan trọng nữa.

Giống như câu hát: “Em yêu anh không hối tiếc, cũng tôn trọng cái kết của chuyện tình ta.”

Tất cả các cô gái, các bạn phải nhớ rõ, một quan niệm thực sự đúng đắn về tình yêu, là khi độc thân nhất quyết thà thiếu chứ không ẩu, không miễn cưỡng tạm bợ; là khi ở bên nhau chân thành nồng nhiệt nhưng vẫn lý trí, độc lập. Nếu phải chia tay cũng kết thúc trong vui vẻ, chấp nhận và trân trọng chương cuối của mỗi câu chuyện tình.

Hi vọng chúng ta đều có được mối tình bền lâu, hạnh phúc bền lâu. Nếu như bạn không thể có được cái “bền lâu” đó cũng không sao, khi cần yêu hãy mạnh dạn yêu, giữ vững cái tôi, khi cần buông bỏ hãy dũng cảm buông bỏ, nhanh gọn dứt khoát.

__________________________________