Chiều nay chú hàng xóm sang nhà tớ chơi, mặt chú đến là ngượng ngùng.

- Bí ơi BTS với Army là gì nhỉ?

- Dạ BTS là một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn Army là tên của cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc đó á chú.

- Vậy nó có lành mạnh không con? Có phù hợp với học sinh cấp 2 không Bí?

- Dạ có chú ơi, có lành mạnh, có phù hợp ạ.

* Tớ loáy hoáy mở video BTS phát biểu tại Liên hợp quốc với mv của nhóm *

* Chú vừa coi vừa gật gù *

- Thế mua album là sao hả con? Thấy bé H nó ao ước quá, ghi kín bàn học muốn mua.

* Cũng là tớ loay hoay lên Pinterest mở hình album Kpop cho chú xem*

* Chú cũng gật gù y như nãy *

Rồi cái chú rút ví đưa tớ tiền, cười ngại ngại:

- Chú gửi tiền nhờ Bí mua album hộ chú được không? Bé H nó ghi trong mấy tờ giấy xanh xanh vàng vàng dán kín bàn học. Ghi là muốn mua album ấy. Từ hồi lên cấp 2, nó cứ đi học về là đóng kín cửa phòng, bố con ít nói chuyện với nhau. Chú cũng không biết nó thích gì để mà tâm sự.Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'Bố cũng không phải vừa sinh ra đã làm bố. 천방스 Bổcũng Bố cũng là lần đầu tiên làm 사랑부탁드립니다. hãy lượng thứ cho bố nha!'

Tự nhiên thấy vừa tội vừa thương chú.

Mà chắc nhiều ông bố cũng thế, họ vụng về, gai góc, chả biết thể hiện tình cảm với con thế nào.

Awwww tự dưng ghen tị với em bé hàng xóm waaa.

___________________

Cre: Thuỳ Nhung